Chủ tiệm vàng coi đá banh, trộm đột nhập cửa hàng

BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Lợi dụng chủ nhà đang mê coi trận đá banh căng thẳng giữa Việt Nam và Singapore đang diễn ra, một thanh niên đã xông vào tiệm vàng ở xã Phước An, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, dùng búa đập vợ chồng chủ tiệm rồi cướp vàng tẩu thoát.

Nói với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Văn Cang, trưởng Công An huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, cho biết lúc 9 giờ 30 phút sáng 3 Tháng Mười Hai, 2019, Công An huyện đã bắt được Võ Văn Thành (22 tuổi, ở xã Phước An, huyện Tuy Phước), nghi can dùng búa tấn công, cướp tiệm vàng Kim Hùng ở cùng xã.

“Công an đang kiểm tra tại nhà nghi can. Bước đầu đã phát hiện Thành lấy một số vàng, bạc trong tiệm vàng Kim Hùng,” ông Nguyễn Hữu Tường, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Tuy Phước, nói với báo Tuổi Trẻ.

Báo Tuổi Trẻ cho hay, khoảng 8 giờ tối cùng ngày, Thành đi xe đạp đến tiệm vàng Kim Hùng. Lúc này ngoài đường vắng vẻ do mọi người đang xem trận đá banh giữa Việt Nam và Singapore. Đến nơi, Thành bịt mặt rồi xông vào tiệm dùng búa đập vỡ tủ kính bày bán vàng, cướp đi một số nữ trang.

Khi hai vợ chồng chủ tiệm vàng tri hô, Thành dùng búa đánh vào đầu người chồng làm nạn nhân gục tại chỗ, trong khi người vợ cũng bị ngất xỉu rồi lên xe bỏ chạy. Tủ kính của tiệm vàng bị vỡ, một số nữ trang rơi xuống nền nhà.

Nhận được tin báo, Công An huyện Tuy Phước đến phong tỏa hiện trường và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. “Thành là người bị bệnh tâm thần được điều trị ở bệnh viện vừa về lại nhà cách đây hai ngày,” ông Tường cho biết thêm.

Nhiều nữ trang rơi trên nền nhà khi tên cướp hối hả cướp vàng. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Trước đó theo tin Tuổi Trẻ, khoảng 8 giờ 15 tối 1 Tháng Mười Hai, trong lúc cùng cả nhà đang chăm chú ngồi xem trận đá banh giữa Việt Nam và Indonesia thì ông Lê Quang Nơi, chủ tiệm vàng Nơi Duyên ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, bất ngờ nghe tiếng động lớn.

Khi mọi người chạy ra thì chỉ thấy kính tủ hiệu vàng bị đập tan hoang, một chiếc búa còn rơi dưới nền nhà trong khi một số vàng đã bị lấy đi.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời anh Trần Đình Quốc, nhà ở cạnh tiệm vàng Nơi Duyên, cho biết: “Nghe có tiếng chủ tiệm vàng la lên, nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, chỉ chừng vài giây nên chủ hiệu vàng và hàng xóm trở tay không kịp. Hơn nữa hiệu vàng nằm kế bên quốc lộ 1A nên các đối tượng tẩu thoát rất nhanh.”

Theo hình ảnh từ camera an ninh của tiệm vàng, vào thời điểm vụ án xảy ra, có hai thanh niên đi xe gắn máy đến trước tiệm. Sau đó một người đứng ngoài cảnh giới, người còn lại đeo khẩu trang, đội mũ tai bèo, mặc quần jean, đeo bao tay màu trắng, vào trong tiệm vàng và dùng búa đập kính tủ vàng, lấy đi một số vàng rồi cả hai nhanh chóng tẩu thoát. (Tr.N)

[jwplayer V3CEy3hF-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT