HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Vài giờ sau khi có tin công an đến nhà đọc lệnh khởi tố, lệnh bắt tạm giam, ông Lê Văn Dũng, tự Dũng Vova, 51 tuổi, chủ trang CHTV, đăng một bài “trần tình” trên trang cá nhân.
“Tôi khẳng định là các livestream của tôi trên Facebook cá nhân hoàn toàn dựa trên các chuẩn mực đạo đức và hiến pháp, pháp luật, phần lớn là các clip về các vấn đề kỹ thuật và quản lý dự án, quản lý xây dựng. [Các video clip này] giúp anh em đồng nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước nắm rõ quy định và nghiệp vụ quản lý. Từ những kinh nghiệm tôi làm tư vấn xây dựng hơn chục năm, muốn viết lên Facebook chia sẻ nhưng mắt kém thì nói cho tiện,” ông Dũng viết.

Ngoài ra, ông Dũng cũng giải thích thêm rằng trang mạng của ông phản ảnh giúp dân về việc họ gửi đơn từ khiếu kiện đất đai nhưng chưa được giải quyết.
Ông Dũng viết thêm: “Nếu có bị bỏ tù vì nói đúng lương tâm thì tôi vẫn nói như thế. Dù biết rằng để nói thật thì sẽ thiệt thòi cho không chỉ riêng mình mà cả gia đình vợ con mình cũng phải chịu những thiệt thòi từ kỳ thị sự khác biệt về nhận thức.”
Trước đó, blogger Đặng Bích Phượng loan báo trên trang cá nhân rằng vào chiều 25 Tháng Năm, công an đến nhà ông Lê Văn Dũng đọc lệnh khởi tố, lệnh bắt tạm giam nhưng ông này không có nhà. Công an được cho là thu giữ laptop và điện thoại của bà Huệ Bùi, vợ ông Dũng.
Trong kỳ bầu cử Quốc Hội vừa qua, ông Dũng được ghi nhận là một trong những Facebooker ở Hà Nội bị các báo ở Việt Nam lên án. Trong số đó, báo Quân Đội Nhân Dân hồi đầu Tháng Tư quy chụp trang CHTV của ông Dũng “xuyên tạc tình hình đất nước, nói xấu chế độ, bôi nhọ chính quyền.” “CHTV hoàn toàn không phải là một kênh truyền hình, mà chỉ là trang cá nhân do Lê Văn Dũng (Dũng Vova) cùng đồng bọn lập ra để trục lợi và chống phá đảng, nhà nước,” báo này viết.

Báo Quân Đội Nhân Dân cho rằng ông Dũng “không chấp hành và có biểu hiện coi thường kỷ cương phép nước” khi ông này khước từ việc bị Cơ Quan An Ninh Điều Tra, Công An thành phố Hà Nội, triệu tập nhiều lần.
Liên quan vụ này, hồi đầu Tháng Giêng, ông Dũng đăng trên trang cá nhân hình chụp một loạt giấy triệu tập của Công An thành phố Hà Nội, đòi ông phải đến trụ sở “để làm việc liên quan đến tin báo tội phạm của Cục An Ninh Mạng và Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao, Bộ Công An.”
Trong thư ngỏ đề gửi “tứ trụ” CSVN đăng trên trang cá nhân, ông Dũng tự xưng “là một công dân mẫu mực, đóng thuế thu nhập, mua tặng đồng bào cả nước có đến gần chục ngàn cuốn Hiến Pháp 2013 để phổ biến hiến pháp, pháp luật.” (N.H.K) [qd]















































































