NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Nghe tiếng kêu cứu, người dân phá cửa phòng trọ ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, thì phát hiện một nữ sinh sư phạm quê Thanh Hóa đã chết, bên cạnh là một thanh niên, được cho là người tình của cô này, bị thương nặng ở vùng cổ.
Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn tin cho hay, trưa 15 Tháng Tư, nhiều người nghe tiếng la hét thất thanh từ khu nhà trọ cao bốn tầng trên đường Phạm Kinh Vỹ, phường Trường Vinh.

Nghi có chuyện bất thường, nhiều người nhanh chóng chạy đến kiểm tra. Khi mở cửa, họ thấy cô Th., 22 tuổi, quê Thanh Hóa, đã chết với nhiều vết đâm trên người. Bên cạnh là một thanh niên nằm gục trên nền nhà, có vết thương sâu ở cổ.
Nói với báo Dân Trí, ông Trần Nhân, khối trưởng khối 6, phường Trường Vinh, cho biết cô Th. là sinh viên sư phạm năm cuối của trường Đại Học Vinh thuê trọ tại đây, còn thanh niên kia vừa từ phía Bắc vào phòng trọ thăm cô Th.
Thanh niên bị thương nặng sau đó được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Một số bạn thân của cô giáo tương lai này cho hay, cô là con gái duy nhất trong gia đình ở Thanh Hóa, đang dạy thực tập tại một trường tiểu học ở phường Trường Vinh. Cô Th. chỉ còn hơn một tuần nữa là kết thúc kỳ thực tập để tốt nghiệp đại học, ra làm cô giáo. Giữa nạn nhân và thanh niên cùng quê có quan hệ tình cảm trong thời gian dài. Sự việc bước đầu được cho là xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông.
Chiều cùng ngày, Công An Tỉnh Nghệ An phong tỏa khám nghiệm hiện trường, giảo nghiệm tử thi và lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân sự việc. (Tr.N) [dt]






























































































































