Saturday, April 20, 2024

Côn đồ đánh đập tàn nhẫn phụ nữ tham gia đấu tranh dân chủ ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV)Một phụ nữ tham gia đấu tranh dân chủ và hai người bạn bị một nhóm côn đồ hành hung dã man tại nhà rồi tung video clip lên mạng, làm dư luận phẫn nộ.

Bà Lê Mỹ Hạnh ở Hà Nội vào Sài Gòn để tham dự chuyến đi bộ xuyên Việt và ghé vào ở cùng một người bạn tại một chung cư trên đường Trần Não, quận 2. Chiều Thứ Ba, 2 Tháng Năm, bà và hai người bạn đã bị một nhóm người xông vào nhà hành hung, đánh đấm, đạp, nắm tóc kèm theo những lời chửi bới.

Video clip do Phan Sơn Hùng, một trong những người hành hung ba phụ nữ, bỏ lên trang Facebook của anh ta. Trong clip dài 32 giây đầy tiếng kêu la thất thanh của các nạn nhân, trong đó, kèm theo câu hỏi “Phản động hả?” là cú đấm vào mặt người phụ nữ nạn nhân và tiếp theo là tiếng chửi gằn giọng của người đàn ông “phản động!”

Clip hành hung bà Lê Mỹ Hạnh và các bạn của bà được tung ngay lên YouTube không bao lâu sau đó từ trang Facebook Phan Hùng, một ông xâm trổ đầy mình được xác định tên thật là Phan Sơn Hùng, có địa chỉ nhà tại quận Gò Vấp. Cộng đồng mạng sôi sục hàng ngàn lời bình luận lên án, chỉ một ngày sau khi vụ hành hung xảy ra, đã có gần 265,000 người xem, chia sẻ.

Khi tung clip lên mạng, Hùng còn kèm theo lời thách thức “Màn chào mừng thành viên cờ vàng ba sọc đỏ Lê Mỹ Hạnh tại đất Sài Gòn! Còn thằng ba que nào muốn xuyên tạc, kích động, lăng mạ lãnh tụ, bạo loạn lật đổ nữa thì cứ lên tiếng.”

Một ngày sau, tên côn đồ này còn viết: “Chẳng thấy ai ghé thăm? Một lũ cờ vàng hèn hạ.”

Bà Lê Mỹ Hạnh đã tới Công An Quận 2, Sài Gòn, để thông báo vụ hành hung và yêu cầu điều tra, truy tố nhóm côn đồ. Bà cũng từng bị hành hung ở Hà Nội thời gian gần đây.

Trong một video clip kể lại vụ bị hành hung cùng với hai người bạn ở Sài Gòn vào chiều Thứ Ba, bà kể: “Khoảng 4 giờ chiều tới 4 giờ 30 phút chiều, nghe tiếng gõ cửa, bạn trong phòng vừa mở cửa thì ngay lập tức bị xịt hơi vay vào mặt. Bạn kêu thất thanh thì mình đoán ra tình hình rồi. Biết là có kẻ tấn công rồi. Không kịp phản ứng thì chúng xộc vào khoảng năm đứa, một đứa con gái. Phụ nữ đó cầm bình xịt hơi cay xịt liên tục vào mặt mình, vừa sốc và choáng không phản ứng lại nữa. Chúng nó đánh tới tấp, dùng giày đá vào mặt, dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, đá vào phần thắt lưng, rất là đau. Trận đòn này rất dã man, mình đã ngất xỉu. Chúng nó quay ra tấn công tiếp hai bạn kia. Hai bạn kia bị nhẹ hơn mình vì chúng tấn công nhắm vào mình. Khi mình tỉnh dậy thì chúng đã rút rồi.”

Bà cả quyết, “Mình khẳng định không có mâu thuẫn gì với ai.”

Một số báo tại Việt Nam có loan tin này khi thấy cộng đồng mạng phản ứng vô cùng phẫn nộ. Các báo điện tử VietNamNet và Infonet đưa tin nói công an triệu tập một số người tới để điều tra.

Báo điện tử VietNamNet viết rằng, “Hùng thừa nhận tham gia nhóm người hành hung bà H. và hai người bạn, quay clip với mục đích để đưa lên mạng. Những đoạn clip mà Phan Hùng nói chuyện với cư dân mạng thì đều mang… màu sắc chính trị.”

Tuy nhiên, báo này thuật lời ông Nguyễn Sỹ Quang, phát ngôn viên của Công An thành phố Sài Gòn, chối không có “màu sắc chính trị.”

Tất cả những ai can đảm tham gia đòi hỏi tự do dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam được nhiều người biết tiếng qua các trang Fecebook, Blogspot cá nhân của họ, đều sống trong sự theo dõi và an ninh mạng sống bị đe dọa thường xuyên. Bị hành hung trên đường phố hay ngay tại nhà, bị ném chất bẩn vào nhà không phải là chuyện hiếm hoi đối với họ. (TN)

Vác súng tiểu liên K50 vào bệnh viện nã đạn tại Nghệ An

MỚI CẬP NHẬT