Thursday, March 28, 2024

Con trai cựu Bí Thư Hà Nội Phạm Quang Nghị ‘nhảy ghế’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Phạm Quang Thanh, 39 tuổi, con trai cựu Bí Thư Hà Nội Phạm Quang Nghị vừa ngồi ghế bí thư Huyện Ủy Sóc Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông là trường hợp mới nhất gia nhập nhóm quan chức “hạt giống đỏ” được ví von là “hồng phúc của dân tộc” theo lời của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, cựu chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn.

Hôm 31 Tháng Bảy, theo các báo đảng, trước khi được điều động về Huyện Ủy Sóc Sơn hồi Tháng Tư, 2019, ông Thanh được ghi nhận từng làm tổng giám đốc Tổng Công Ty Du Lịch Hà Nội. Mới ngồi ghế phó bí thư hơn một năm, thành tích của ông này được cho là không có gì nổi bật ngoài “gia thế là con trai cựu bí thư,” thì nay leo chức cao hơn.

Theo “thông lệ” khi một con giới chức “thăng quan,” các báo đảng né tránh chi tiết ông Thanh là con cựu Bí Thư Nghị.

Kể từ sau khi rời chức bí thư Thành Ủy Hà Nội hồi 2016, thỉnh thoảng, tên ông Nghị vẫn được công luận nhắc đến qua các vụ lùm xùm liên quan đến các con rể của ông này.

Lần gần đây nhất là hồi trung tuần Tháng Sáu, ông Bạch Ngọc Chiến, phó chủ tịch Liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị Việt Nam, và là một trong hai con rể ông Nghị, loan báo quyết định “thôi làm việc nhà nước” và chuyển sang làm việc tại Tập Đoàn Giáo Dục EQuest.

Ông Chiến, 49 tuổi, từng là cựu phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Nam Định và từng giữ một số chức danh quản lý tại Đại Sứ Quán Việt Nam ở Hoa Kỳ cũng như ở Đài Truyền Hình Việt Nam (VTV).

Việc đường đột “từ quan” trước Đại Hội 13 của ông Chiến được hiểu là do ông này đã hết đường “thăng quan.”

Người anh em cột chèo của ông Chiến là ông Nguyễn Văn Dương, tự Dương “Phò Mã,” nay đang thọ án 10 năm tù, do bị cáo buộc cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỷ đồng do hai tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa “bảo kê.”

Ông Phạm Quang Thanh (trái) trong một lần thăm doanh nghiệp. (Hình: Người Hà Nội)

Chỉ một tuần trước trường hợp thăng quan của ông Phạm Quang Thanh, dư luận xôn xao trước tin ông Nguyễn Nhân Chinh, 36 tuổi, được chỉ định làm bí thư Thành Ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025 và ông chính là con trai đương kim Bí Thư Tỉnh Ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến.

Vụ bổ nhiệm này được dân mạng giễu cợt là “Quan họ Bắc Ninh nghĩa là cả họ làm quan.” Báo VietNamNet hiện đã phải gỡ link bài bình luận vụ chỉ định ông Chinh làm bí thư Thành Ủy là “nước cờ nhân sự ngoạn mục” chỉ sau vài ngày đăng tải.

Liên quan đến thế hệ “hạt giống đỏ” của các cựu lãnh đạo CSVN, các báo đảng gần đây thường xuyên dẫn phát ngôn “Đừng thấy đỏ mà tưởng chín” của Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Phú Trọng.

Tờ An Ninh Thế Giới hôm 19 Tháng Sáu điểm lại các trường hợp “hạt giống đỏ” thất bại là Nguyễn Xuân Anh – bí thư Đà Nẵng (con trai cả của ông Nguyễn Văn Chi, ủy viên Bộ Chính Trị khóa X, bí thư Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng và chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương), Lê Phước Hoài Bảo – giám đốc Sở Kế Hoạch-Đầu Tư Quảng Nam (con trai ông Lê Phước Thanh, bí thư Tỉnh Ủy Quảng Nam)… kèm bình luận: “Những hạt giống được ươm mầm trong nhung lụa, được đào tạo để lấy các văn bằng cũng trong nhung lụa, đến khi ra trường đi làm việc thì ngồi ngay các ghế lãnh đạo, chỉ huy từ nhỏ đến lớn và thăng tiến theo ‘lập trình’ một cách thần tốc. Vậy thì cái gọi là thực tiễn ở đây là gì? Đó chỉ là bề nổi, mang tính hình thức ‘tráng men cơ sở’ không đúng với mục đích, ý nghĩa việc rèn luyện cán bộ kinh qua thực tiễn công tác mà đảng đã đề ra trong công tác bồi dưỡng, sử dụng cán bộ.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT