Wednesday, April 24, 2024

Con trai Lê Đức Anh bị gọi là ‘bệnh hoạn’ vì bình luận về ‘tù cải tạo’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một số Facebooker bày tỏ sự giận dữ trước một bình luận được cho là của ông Lê Mạnh Hà, cựu phó chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ CSVN, và là con trai Tướng Lê Đức Anh, cựu chủ tịch nước, người qua đời hồi Tháng Tư, 2019.

Ông Hà viết lời bình luận trên một “status” của Facebooker Trần Quốc Quân, với nội dung: “… Bạn muốn phe chiến thắng vị tha nhưng bạn lại không ‘vị tha’ cho sai lầm của phe chiến thắng (buộc cải tạo quan chức dân sự, bác sĩ quân y…). Bạn ủng hộ nhiệt thành việc chính phủ cách ly (nhốt) những người nghi bị nhiễm cúm (F1) nhưng lại phản đối việc cách ly (nhốt) những người bị nghi là nguy hiểm (quan chức dân sự, bác sĩ quân y). Quan điểm của bên chiến thắng với hai việc này là như nhau thôi. Nhốt nhầm còn hơn bỏ sót.”

Bình luận của ông Hà khiến Luật Sư Lê Công Định viết trên trang cá nhân: “Lê Mạnh Hà, con thằng chột [ám chỉ Lê Đức Anh], lúc đương chức giám đốc Sở Thông Tin Truyền Thông ở Sài Gòn năm 2009 đã ký lệnh điều tra công ty của anh Trần Huỳnh Duy Thức, dẫn đến việc bắt giam anh cho đến tận bây giờ.”

Bên dưới post của Luật Sư Định, các Facebooker khác bình luận rằng ông Hà “rừng rú, ác tâm cầm thú.”

Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Ngọc Vinh, cựu thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ, gọi quan điểm của ông Hà là “bệnh hoạn” và viết: “So sánh việc đưa đi cải tạo lâu dài các sĩ quan và quan chức dân sự chế độ VNCH (một chính sách vô nhân đạo của chế độ Bắc Việt sau chiến tranh cần bị lịch sử lên án) với những người nhiễm virus Vũ Hán là việc cực ngu xuẩn không nên có ở một quan chức cấp cao ngày hôm nay của chế độ CHXHCNVN! Vậy mà comment này (của ông Hà) còn bảo rằng, thà nhốt lầm còn hơn bỏ sót những con người đó.”

Ông Hà là quan chức được ghi nhận “hạ cánh an toàn” dù bị Bộ Công An CSVN chính thức cáo buộc ông này dính líu đến thương vụ MobiFone mua AVG khiến hai cựu bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông CSVN phải vào tù.

Bình luận của ông Lê Mạnh Hà. (Hình chụp qua màn hình)

Hồi Tháng Chín, 2019, báo Thanh Niên đăng bài “Vì sao các ông Bùi Quang Vinh [cựu bộ trưởng Kế Hoạch – Đầu Tư CSVN], Lê Mạnh Hà không bị xử lý hình sự trong vụ AVG?” Bài báo cho hay: “Ngày 12 Tháng Mười Một, 2015, ông Lê Mạnh Hà ký văn bản đề nghị Bộ Kế Hoạch – Đầu Tư, Bộ Tài Chính đưa ý kiến về dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone của Bộ Thông Tin Truyền Thông.”

Tờ báo cũng viết thêm rằng, ông Hà “có văn bản thông báo ý kiến của thủ tướng [Nguyễn Tấn Dũng] chấp thuận chủ trương cho MobiFone mua cổ phần của AVG, và giao Bộ Thông Tin Truyền Thông thực hiện dự án trên theo đúng quy định của pháp luật.”

Tiếp đó, báo Thanh Niên dẫn nguồn Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra giải thích rằng công văn mà ông Hà ký “là văn bản hành chính, không phải là căn cứ để ông Nguyễn Bắc Son (cựu bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông CSVN) đưa vào quyết định phê duyệt đầu tư dự án.” Do vậy, “không đủ căn cứ để xem xét về mặt hình sự đối với ông Lê Mạnh Hà và các cá nhân liên quan ở Văn Phòng Chính Phủ.”

Trong vụ bê bối này, ông Hà được “giơ cao đánh khẽ,” chỉ bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương “khiển trách” và nghỉ hưu.

Thời điểm ông Lê Đức Anh qua đời, ông Hà có hành động muốn “xoa dịu công luận, đề nghị làm quốc tang “giản dị” trong lúc cộng đồng mạng nguyền rủa vị cựu chủ tịch nước CSVN, người đã ra lệnh cho binh lính Việt Nam “không nổ súng” trong cuộc hải chiến Gạc Ma, quần đảo Trường Sa, hồi năm 1988, khiến 64 thủy binh Việt Nam thiệt mạng dưới tay quân Trung Quốc.

Ông Hà nêu đề nghị trên trang web “lemanhha.vn,” trang tin chính thức của cá nhân ông cho hay, tang lễ ông Lê Đức Anh tổ chức tại Hà Nội nhằm giảm chi phí đi lại của lãnh đạo các cấp, đại diện các cơ quan, đơn vị và tiết kiệm cho ngân sách” rồi linh cữu được chuyển vào an táng tại Sài Gòn “bằng máy bay hành khách, các thành viên gia đình mua vé máy bay như các hành khách khác đi cùng chuyến bay.”
Tuy vậy, đám ma ông Anh vẫn diễn ra “trọng thể” trong hai ngày với đầy đủ nghi thức quốc tang dành cho người thuộc hàng “tứ trụ.” (N.H.K)

MỚI CẬP NHẬT