Friday, April 26, 2024

Công an bắt ông Trương Duy Nhất đã gần nửa năm, nay mới khám nhà

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Công an địa phương đã đến khám xét nhà ông Trương Duy Nhất ở Đà Nẵng hôm Thứ Hai vì “liên quan đến Vũ ‘Nhôm’ trong sai phạm về mua bán nhà số 82 Trần Quốc Toản, TP Đà Nẵng.”

Một số báo tại Việt Nam như tờ Tiền Phong đưa tin thuật theo lời Tướng Vũ Xuân Viên, giám đốc Công An Đà Nẵng, về vụ khám xét “để phục vụ quá trình điều tra việc lạm dụng chức vụ và quyền hạn chiếm đạt tài sản” liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “Nhôm”).

Không thấy có chi tiết nào được đưa ra về vụ khám xét như có tịch thu cái gì, chỉ thấy các báo kể lại những chuyện cũ và “thời điểm là trưởng đại diện của báo Đại Đoàn Kết ở TP Đà Nẵng, ông Nhất đã lợi dụng giấy tờ của báo Đại Đoàn Kết để mua nhà đất không qua đấu giá, gây thất thoát lãng phí.”

Trong bản tin của tờ Tuổi Trẻ ngày 10 Tháng Sáu, 2019, lần đầu tiên người ta thấy nói “ông Nhất đã bị cơ quan điều tra của Bộ Công An khởi tố” vì “có liên quan đến Vũ “Nhôm” trong sai phạm về mua bán căn nhà nói trên.

Trước đây, trong cuộc họp báo ngày 25 Tháng Ba, 2019, Bộ Công An Hà Nội nói lờ mờ rằng “cơ quan chức năng đã phát hiện dấu hiệu sai phạm của ông Trương Duy Nhất trong quá trình điều tra vụ Vũ ‘Nhôm.’” Không hề thấy nói ông bị bắt giam bao giờ, ở đâu.

Ông Trương Duy Nhất, năm nay 55 tuổi. Sau khi tốt nghiệp khóa 7 khoa ngữ văn Đại Học Tổng Hợp Huế (nay là Đại Học Khoa Học Huế), ông làm cho báo Công An Quảng Nam-Đà Nẵng (sau này là báo Công An Đà Nẵng) một thời gian khá dài. Sau đó ông Nhất chuyển sang làm ở báo Đại Đoàn Kết, thường trú tại Đà Nẵng. Khoảng giữa năm 2010, ông Nhất thôi làm cho báo Đại Đoàn Kết, ngồi nhà viết blog, Facebook “Một Góc Nhìn Khác” rất nổi tiếng với hàng ngàn người theo dõi.

Ông Trương Duy Nhất khi trốn đến Bangkok được người bạn là Bạch Hồng Quyền giúp đỡ ban đầu, đến văn phòng Cao Ủy Tị Nạn LHQ nộp hồ sơ xin đi tị nạn tại một nước thứ ba. Sau đó ông Nhất mất liên lạc với mọi người lúc đang trong một thương xá ở Bangkok ngày 26 Tháng Giêng, 2019.

Ông Trương Duy Nhất là một cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do RFA. (Hình: rfa.org)

Nhiều người viết trên mạng xã hội các nghi vấn về sự mất tích của Nhất, đặc biệt nghi ngờ ông bị đặc tình của CSVN bắt cóc mang về nước và lo sợ ông bị thủ tiêu. Ông Bạch Hồng Quyền có nói với đài RFA rằng ông Nhất kể cho biết ông nắm nhiều tài liệu liên quan đến các ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Mãi đến ngày 20 Tháng Ba, 2019, cô Trương Thục Đoan, con gái của ông Trương Duy Nhất, hiện đang ở Canada nói với Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do rằng phía trại giam thông báo cho mẹ của cô là ông Nhất bị bắt vào ngày 28 Tháng Giêng và bị đưa vào trại T16 ở Thanh Oai, Hà Nội, trong cùng ngày. Cô cho rằng cha của cô xin đi tị nạn thì không thể tự nguyện trở về trong nước.

Bà Cao Thị Xuân Phượng, vợ của ông Trương Duy Nhất và là mẹ của Trương Thục Đoan, vào ngày 20 Tháng Ba đến Trại T16 với mục tiêu được thăm gặp chồng nhưng cán bộ trại không cho gặp với lý do việc điều tra chưa xong. Trại nhận một ít thực phẩm và áo quần do bà Cao Thị Xuân Phượng gửi vào cho chồng, theo bản tin RFA.

Khi hay tin ông Nhất mất tích, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế Ân Xá Quốc Tế (AI) và Ủy Ban Bảo Vệ Các Nhà Báo (CPJ) hôm 21 Tháng Ba đã đồng loạt lên tiếng đòi Việt Nam trả tự do cho blogger Trương Duy Nhất. CPJ kêu gọi chế độ Hà Nội phải trả tự do ngay lập tức cho blogger và cho phép ông đi khỏi Việt Nam.

Trong khi đó Ân Xá Quốc Tế ra thông cáo yêu cầu chính phủ Thái Lan và Việt Nam trả lời những câu hỏi về sự biến mất đột ngột của blogger Trương Duy Nhất khi đến Thái Lan xin quy chế tị nạn hồi cuối Tháng Giêng vừa qua, và nay lại bị giam giữ tại một trại giam ở Hà Nội.

Hồi giữa Tháng Hai 2019, ba dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ cũng đã yêu cầu Bộ Ngoại Giao Mỹ mở một cuộc điều tra về chuyện nhà bất đồng chính kiến Trương Duy Nhất đột ngột mất tích tại Thái Lan trong một vụ việc bị nghi là do các đặc vụ Việt Nam thực hiện.

Ông Trương Duy Nhất là một cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do (RFA) thời gian gần đây. Ông nổi tiếng từ nhiều năm qua trên blog có tên “Một Góc Nhìn Khác” với những bài phân tích sâu sắc các vấn đề chính trị, xã hội Việt Nam.

Tháng Năm, 2013, ông bị bắt rồi kết án tù 2 năm với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” mà nhà cầm quyền CSVN gọi là “tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước; đưa ra cái nhìn bi quan một chiều gây hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.”

Ra khỏi tù, ông mở lại blog “Một Góc Nhìn Khác,” tiếp tục viết và vẫn là cái gai gây nhức nhối cho chế độ. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT