Công an huyện ở Cà Mau nghi bảo kê băng trộm ngư cụ

CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Nhiều ngư dân hành nghề bẫy mực bằng vỏ ốc ở huyện U Minh đang khốn đốn vì nạn trộm cắp ngư cụ, trong khi công an huyện này có nhiều biểu hiện bao che cho tội phạm.

Phản ảnh với báo Thanh Niên ngày 25 Tháng Năm, bà Lê Kim Chung (48 tuổi, ấp 4, xã Khánh Hội, huyện U Minh) cho biết bà có hai chiếc ghe bẫy mực, nhưng ngư cụ là số vỏ ốc dùng để bẫy mực (vỏ ốc kết lại thành chuỗi thả xuống biển dụ mực chui vô) bị mất ước tính khoảng 2 tỷ đồng ($86,843).

Ngư dân ở huyện U Minh, Cà Mau, kêu cứu vì nạn trộm vỏ ốc bẫy mực. (Hình: Gia Bách/Thanh Niên)

“Mới sau Tết đã bị mất, cứ ra biển là bị mất. Mặc dù phải thay nhau canh chừng sáng đêm nhưng canh đằng trước, đằng sau trộm rình lấy,” bà Chung bất bình nói.

Tương tự, bà Trịnh Cẩm Loan (53 tuổi, ngụ xã Khánh Hội) cho biết: “Tôi may mắn khi trộm đang lấy vỏ ốc thì bị tài công phát giác nên bỏ chạy, chỉ bị mất khoảng 700 cái. Lo sợ sẽ bị trộm nữa, gia đình tôi phải đưa ghe đi vùng biển khác hành nghề.”

Ông Phạm Thanh Bình (46 tuổi, ngụ ấp 2, xã Khánh Lâm) khẩn định: “Thực tế nạn trộm cắp này đã tồn tại từ lâu. Mùng Sáu Tết vừa rồi, tôi xuất hành ra biển, đến sáng Mùng Mười thì bị mất khoảng 2,300 con ốc, trị giá hơn 50 triệu đồng ($2,171). Tôi làm nghề này khoảng 11 năm, năm nào mất ít nhất cũng cỡ trăm triệu đồng, nhẩm tính lại mình bị mất trên dưới 1 tỷ đồng ($43,416) tiền mua vỏ ốc.”

Chị Phạm Thu Giới (ngụ ấp 5, xã Nguyễn Phích) lên tiếng: “Không chỉ tôi mà người dân ở đây ai cũng bất bình, mong chính quyền các cấp sớm có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn.”

Theo nhiều ngư dân, mỗi chiếc ghe làm nghề ốc bẫy mực phải trang bị hàng chục ngàn vỏ ốc, có giá khoảng 40,000 đồng ($1.73)/vỏ loại 1. Trong khi đó bọn trộm hoạt động theo kiểu băng nhóm có tổ chức, trang bị dụng cụ hành nghề, tàu ghe rất chuyên nghiệp.

Cụ thể để trộm vỏ ốc, bọn trộm dò tần số liên lạc của chủ ghe để xác định vị trí, sau đó chúng dùng tàu có máy công suất lớn đột nhập cắt dây lấy vỏ ốc. Khi bị ngư dân phát giác truy đuổi, thì cũng không thể theo kịp.

Thay vì giúp ngư dân bắt trộm thì Công An huyện U Minh có biểu hiện bao che, đồng lõa. Điển hình như vụ bắt trộm của bà Lư Thị Kiên (47 tuổi, ngụ khóm 3, xã Khánh Hội).

Cụ thể từ Tháng Tư đến Tháng Mười, 2020, ba chiếc ghe bẫy ốc của bà Kiên bị trộm mất 25 thiên ốc trị giá hơn 1 tỷ đồng ($43,416). Mặc dù việc mất trộm được báo với công an nhưng không được cơ quan hữu trách quan tâm giải quyết nên bà Kiên đã tự điều tra thu thập chứng cứ, mong có bằng chứng để giới hữu trách vào cuộc xử phạt.

Theo bà Kiên, hồi Tháng Mười, 2020, gia đình bị mất vỏ ốc hai lần khoảng 7,800 con. “Do lượng vỏ ốc mất quá lớn, tôi đóng giả người mua tìm đến các đầu mối chuyên mua bán vỏ ốc bẫy mực để dò xét, thì một người tên T. gửi hình chào hàng với giá 22,000 đồng (95 cent)/vỏ. Ông T. nói mình mua hàng của người khác để bán lại kiếm lời. Nhìn hình, tôi nhận ra ngay là vỏ ốc của mình vì có đánh dấu bốn màu sơn mà gia đình đã làm dấu riêng. Lô hàng ông T. chào bán y chang nên tôi đặt mua trước 2,000 vỏ để làm chứng cứ,” bà Kiên kể.

Ngày 22 Tháng Mười, 2020, ông T. giao cho bà Kiên 2,000 vỏ ốc. Hai hôm sau, bà Kiên hẹn mua thêm 5,000 vỏ, đồng thời báo Công An huyện U Minh ập đến bắt quả tang, lập biên bản để điều tra.

Khoảng trưa 26 Tháng Mười, 2020, bất ngờ ông T. cho người đến nhà cướp lấy 2,000 vỏ ốc mà bà Kiên đã mua hòng mang đi phi tang chứng cứ. Bà Kiên chống cự, gọi Công An xã Khánh Hội đến giải quyết thì ông T. mới dừng lại.

“Tôi đã ba lần yêu cầu Công An xã Khánh Hội lập biên bản nhưng đều bị họ từ chối. Kể cả khi tôi yêu cầu công an huyện lập biên bản hiện trường vụ ông T. tẩu tán tang vật, nhưng họ vẫn không làm,” chị Kiên bất bình nói với báo Thanh Niên.

Đáng nói, ngày 24 Tháng Hai vừa qua, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An huyện U Minh đã ra quyết định không khởi tố vụ án “Trộm cắp tài sản” nêu trên, với lý do “Hội Đồng Định Giá Tài Sản Trong Tố Tụng Hình Sự huyện U Minh từ chối định giá tài sản trên vì tài sản không giao dịch phổ biến trên thị trường hoạt động mua, bán tài sản được tiến hành hợp pháp và công khai trên thị trường.”

Vỏ ốc bà Lư Thị Kiên làm dấu bằng sơn bị mất cắp được ông T. mang bán lại cho chính khổ chủ. (Hình: Gia Bách/Thanh Niên)

Bất bình, bà Kiên tiếp tục khiếu nại đến Công An tỉnh Cà Mau. Bị cấp trên đòi xác minh, ngày 12 Tháng Tư vừa qua, Công An huyện U Minh mới ra quyết định khởi tố vụ án “Trộm cắp tài sản” với định giá tài sản là 108 triệu đồng ($4,689).

Ngày 18 Tháng Năm, tổ công tác do Đại Tá Phạm Minh Lũy, phó giám đốc Công An tỉnh Cà Mau, dẫn đầu có buổi làm việc với Công An huyện U Minh về nội dung đơn khiếu nại của bà Kiên. Qua đó xác nhận sự việc “có nhiều sai sót” và cho biết sẽ thay đổi điều tra viên.

“Phải nhìn nhận thiếu sót về việc chậm xử lý, quá trình làm việc chưa đến nơi đến chốn, điều tra viên có dấu hiệu chưa chuẩn, còn nhiều sơ sót. Điều tra làm rõ hành vi của ông T. có liên quan đến vụ trộm hay là người tiêu thụ đồ gian…,” Đại Tá Lũy nói. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT