Tư Ngộ/Người Việt
QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Dù thi thể nạn nhân đầy những dấu tích nhục hình, Công An Tỉnh Quảng Nam vẫn nói nạn nhân Nguyễn Minh Sự “tự tử.”

Ngày 25 Tháng Chín, Công An Tỉnh Quảng Nam đăng tải trên trang nhà của họ và được hai tờ báo nhà nước phổ biến lại (tờ Dân Trí và tờ Người Lao Động), bài viết thuật lời hai người bị tạm giam cùng phòng với ông Nguyễn Minh Sự về vụ “tự tử” của ông này.
Cùng bị tạm giam một phòng với Nguyễn Minh Sự có Nguyễn Nho Quyến và Nguyễn Minh Xuân, báo Công An Quảng Nam nói. Điều đặc biệt là dù bị bắt giữ và đang trong thời gian bị điều tra, các nghi can lại tự do ra vào phòng giam thoải mái, lại còn “hát hò um sùm” như ở quán karaoke. Đây là lời kể của Nguyễn Nho Quyến trên báo mạng Công An Quảng Nam:
“…Đến khoảng 14 giờ 30 phút, khi cán bộ trại mở cửa bên ngoài, mọi người dậy hát hò um sùm rồi thì tôi cũng dậy rửa mặt, xong rồi tôi mở cửa phòng ra ngoài, lúc này cửa phòng khép hờ. Tôi đẩy cửa ra thì phát hiện anh Sự đang trong tư thế treo cổ bằng cái mùng lưới bằng vải màu xanh, một đầu mùng cột vào lam phía trên khu vực thay đổi không khí của khu giam. Tôi hoảng quá la lớn kêu cứu.”
Bị can Nguyễn Văn Xuân, cùng phòng với bị can Sự cho biết thêm: “Tôi đang ngủ thì nghe tiếng kêu la lớn nên vùng dậy chạy ra, lúc này thấy anh Khuyến đang ôm ngang vùng mông đỡ anh Sự đang trong tư thế treo cổ, ngay lúc đó cán bộ quản giáo cũng chạy vào. Tôi cùng anh Khuyến và cán bộ đỡ anh Sự xuống. Trong lúc hoảng loạn, lúng túng, do nặng quá nên phần đầu của anh Sự bị chạm xuống nền xi măng. Sau khi đỡ anh Sự xuống, rờ thấy anh Sự còn ấm, còn thở nên cán bộ trại đã gọi xe đưa đi cấp cứu.”
“Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công An Huyện Tiên Phước đã nhanh chóng đưa Nguyễn Minh Sự đến cơ sở y tế để cấp cứu tại bệnh viện Thái Bình Dương, Tiên Phước; tuy nhiên, tại bệnh viện này không đủ trang thiết bị cần thiết để cứu chữa nên đề nghị chuyển xuống bệnh viện Đa Khoa Quảng Nam. Khi được chuyển viện, các bác sĩ thực hiện các thủ tục cấp cứu thì bị can Sự đã tự thở được và sau đó chuyển đến khoa hồi sức tích cực. Tuy nhiên do tình trạng sức khỏe chuyển nặng, đến 3 giờ sáng 22 Tháng Chín thì bị can tử vong.”
Thứ nhất, tại trụ sở công an, các nghi can bị tạm giam có được tự do đi lại và “hát hò um sùm” không? Không ai có thể tin được là có điều đó. Thứ hai, nếu nghi can có ý định tự tử, anh ta lấy “vải mùng” tự treo cổ mà hai người cùng phòng không hề biết cũng như đặt dấu hỏi? Thứ ba, treo cổ tự tử thì đầu cổ ở trên, không phải đầu phía dưới đất, chân treo lên phía trên. Thứ tư, theo Wikipedia, nếu không có không khí để thở, người ta chết trong vòng 3 phút. Tế bào não không được cung cấp oxy liên tục sẽ chết rất nhanh.
Hiểu như vậy, giả sử ông Nguyễn Minh Sự treo cổ tự tử, ông ta đã chết khi có người nhìn thấy. Nhưng báo Công An Quảng Nam thuật lời người cùng bị giam chung một phòng nói ông Sự “còn thở” khi đỡ ông ấy xuống. Không những vậy, ông Sự được đưa đi cấp cứu tại hai bệnh viện khác nhau rồi tới 3 giờ sáng mới chết, tức là từ lúc “phát hiện” tự tử tới lúc chết kéo dài 12 giờ rưỡi.
Giải thích cho vết nứt vắt ngang trên đầu ông Sự là “do nặng quá nên phần đầu của anh Sự chạm xuống nền xi măng” quá gượng ép vì không thể “chạm xuống nền xi măng” mà có vết nứt sọ dài gần gang tay như vậy. Không thấy Nguyễn Nho Khuyến và Nguyễn Văn Xuân nói gì về những vết bầm vắt ngang lưng ông Sự. Những thương tích này chỉ có thể thể giải thích là bị tra tấn bằng vật cứng.
Nguyễn Minh Sự, 40 tuổi, bị Công An Huyện Tiên Phước, Quảng Nam, bắt từ trưa ngày 19 Tháng Chín để điều tra về “buôn bán ma túy.” Vợ ông, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, ngày hôm sau xin gặp chồng không được cho gặp. Sang chiều ngày 21 Tháng Chín thì được thông báo ông ấy đã “tự tử.” Người nhà khi được gặp ở bệnh viện thì thấy ông ấy đang được “thở máy” rồi không qua khỏi khoảng 3 giờ sáng 22 Tháng Chín.
Khi quan sát giảo nghiệm tử thi, gia đình ông Nguyễn Minh Sự chụp được những tấm hình ông ta có những dấu tích bị tra tấn nhục hình làm bằng chứng cho thấy ông không tự tử chết như lời chối tội giết người của công an. Lời của hai người đóng vai kẻ làm chứng cho một vụ “tự tử” không ăn khớp với những gì gia đình nạn nhân được nhìn thấy. Bởi vậy, họ không chịu nhận xác về mai táng.

Ông Nguyễn Minh Sự là nạn nhân thứ năm chết tại trụ sở Công An CSVN khi vừa mới bị bắt một vài giờ hay một vài ngày trong năm 2023.
Ngay đầu Tháng Chín này, một người khác tên Bùi Văn Hải, 28 tuổi, bị Công An Huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận bắt về tội tình nghi ăn trộm chó. Trong lúc bị điều tra thì “có biểu hiện khó thở” nên được đưa đi cấp cứu rồi chết ngày 3 Tháng Chín. Gia đình Hải không tin ông ta chết vì “có biểu hiện khó thở.”
CSVN đã ký tham gia Công Ước Quốc Tế Chống Tra Tấn từ ngày 7 Tháng Mười Một, 2013. Dù vậy, hàng năm vẫn có nhiều người chết bất thường ở trụ sở công an sau khi vừa bị bắt mà hầu hết bị vu cho là “tự tử,” “khó thở”…
Công An CSVN tra tấn nghi can, ép buộc người ta nhận tội chứ không tìm cách kết tội bằng việc tự thu thập chứng cớ. Pháp y giảo nghiệm tử thi thì cũng đều là “người nhà” của chế độ nên không hề đưa ra các kết luận khách quan, có hại cho công an.
Thân nhân nhiều nạn nhân từng khiêng quan tài đến trụ sở công an hoặc trụ sở nhà cầm quyền địa phương đòi mạng. Trong một chế độ độc tài như Việt Nam, bộ máy công an được xưng tụng là “lá chắn thép bảo vệ chế độ” nên được dung dưỡng tra tấn chết người mà không hề bị quy trách nhiệm. [kn]











































































































































