Tuesday, April 23, 2024

Cộng Sản ‘biết sợ’ phong thủy, mở lại đài phun nước tại bùng binh Cây Liễu ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Đêm 31 Tháng Mười, ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn, cùng ba vị phó chủ tịch thực hiện nghi thức khánh thành đài phun nước tại vị trí bùng binh Cây Liễu cũ ngay ngã tư Nguyễn Huệ-Lê Lợi.

Đài phun nước với đóa hoa sen bằng thủy tinh lớn được cho là xây dựng theo “công nghệ Đức,” được khai triển từ Tháng Ba, 2019.

Theo báo Thanh Niên, đóa hoa sen đang nở, kết hợp với các vòi phun nước hướng vào tâm “thể hiện tinh thần đoàn kết cùng hướng tới mục tiêu phát triển chung của thành phố.”

Thời điểm nhà cầm quyền ở Sài Gòn quyết định biến đường Nguyễn Huệ thành phố đi bộ vào năm 2014, bùng binh Cây Liễu được tháo dỡ và san phẳng. Sau đó, nơi này được lót đá granite, ngay phía dưới thiết kế hồ nước ngầm, có vòi phun lên bề mặt phố đi bộ Nguyễn Huệ kết hợp nhạc, ánh sáng.

Việc phá dỡ bùng binh Cây Liễu làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng xã hội rằng giới chức lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn đã “phạm” đến một biểu tượng phong thủy lâu đời của Sài Gòn nên sẽ phải gánh chịu nhiều “hệ lụy.”

Các suy đoán càng gia tăng khi liên tiếp có những tin xấu trong thời gian qua liên quan đến giới chức cao cấp của Sài Gòn. Hồi Tháng Mười Một và Tháng Mười Hai, 2018, ông Nguyễn Hữu Tín và Nguyễn Thành Tài, cùng là cựu phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn, lần lượt bị bắt và khởi tố về các sai phạm trong việc quản lý các “khu đất vàng.” Tiếp đó là bà Nguyễn Thị Thu, cũng là phó chủ tịch ủy ban này bất ngờ qua đời hồi Tháng Hai, 2019, hưởng dương 53 tuổi. Một tháng sau, một phó chủ tịch khác của Ủy Ban Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn là ông Huỳnh Cách Mạng được ghi nhận “bệnh nặng, phải tạm nghỉ công tác”…

Cũng trong thời điểm loan báo quyết định cấp tốc xây lại đài phun nước tại vị trí bùng binh Cây Liễu hồi Tháng Ba, 2019, ông Trần Vĩnh Tuyến, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn, được báo điện tử VietnamNet dẫn lời: “Chưa bao giờ Sài Gòn thiếu nhân sự lãnh đạo như hiện nay. Chị Thu qua đời rồi thì không để những việc chị ấy đang làm không hoàn thành hay anh Huỳnh Cách Mạng đang bệnh mà công việc ùn tắc thì không được. Tức là mình phải làm sao để người đã mất yên lòng, còn người đang dưỡng bệnh không hụt hẫng, lo lắng.”

Đề cập đến phong thủy của bùng binh Cây Liễu, nhà báo Phúc Tiến viết trên báo Người Đô Thị hồi Tháng Bảy, 2019: “Khi phá bỏ các biểu tượng đã có và ngăn không cho xe lưu thông qua ba giao lộ này, phải chăng người đề xuất và người duyệt dự án phố đi bộ Nguyễn Huệ, đã không tính đến các yếu tố lịch sử, kể cả khoa phong thủy của tổ tiên? Theo phong thủy phương Đông, người ta tin rằng khi xây dựng một tòa nhà, cần tránh để con đường phía trước ‘đâm thẳng’ vào cửa. Trong tình thế xây dựng chẳng đặng đừng, nếu có những con đường như thế thì cần tạo ra những bức ‘bình phong’ che chắn từ xa cho kiến trúc và chủ nhân của nó. Theo tôi, chính quyền thành phố, sau việc sửa sai [xây lại đài phun nước], cần làm tiếp việc khôi phục lại các giao lộ trên đại lộ Nguyễn Huệ để trả lại đầy đủ cách thiết kế hợp lý cho giao thông và phong thủy. Hãy phục hồi và tôn tạo đúng cách, hãy ‘trả lại em yêu,’ trả lại Sài Gòn những kiến trúc và cảnh quan độc đáo…” (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT