Friday, March 29, 2024

CSVN phát động học tập ‘gương’ 3 công an chết vì ‘rơi xuống hố’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 15 Tháng Giêng, cộng đồng mạng bàn tán về việc Công An thành phố Hà Nội tổ chức buổi lễ phát động “học tập tấm gương chiến đấu, hy sinh dũng cảm” của ba công an tại xã Đồng Tâm.

Cái chết của ba công an này diễn ra thế nào vào rạng sáng hôm 9 Tháng Giêng vẫn là một điều bí ẩn, trong lúc Bộ Công An CSVN “tiền hậu bất nhất” về nguyên do.

Một ngày trước, ông Lương Tam Quang, thứ trưởng Bộ Công An CSVN, giải thích: “Trong quá trình truy đuổi các ‘đối tượng’ [từ ám chỉ người dân Đồng Tâm], tổ công tác gồm ba người là Trung Tá Nguyễn Huy Thịnh, Thượng Úy Phạm Công Huy và Trung Úy Dương Đức Hoàng Quân đã rơi xuống hố kỹ thuật sâu khoảng 4 mét giữa nhà Lê Đình Chức và Lê Đình Hợi. Hố không có nắp, như một số vụ tai nạn hố ga…”

Trong khi đó, một số clip và hình ảnh phát đi từ hiện trường ở Đồng Tâm cho thấy đây là giếng trời thông thường của người dân sống ở vùng nông thôn miền Bắc.

Nếu sự thật đúng theo như lời ông Quang thì “sự hy sinh” của ba công an nêu trên là do họ bất cẩn, chứ không hề dũng cảm hay vẻ vang gì. Tuy vậy, điều oái ăm là cả ba đã mau chóng được công nhận “liệt sĩ,” nhận bằng “Tổ Quốc Ghi Công,” truy thăng quân hàm và còn được ông Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch nước và tổng bí thư đảng CSVN, truy tặng “Huân chương chiến công hạng nhất.”

Lễ tang và truy điệu ba công an dự trù được tổ chức theo nghi thức trọng thể vào sáng 16 Tháng Giêng tại Nhà Tang Lễ Quốc Gia.

Facebooker Phạm Ngọc Hưng bình luận trên trang cá nhân: “Phải truy tặng ‘Huân chương chiến công hạng nhất’ cho hành động nhảy lọt khe nhà dân chứng tỏ lòng quân cũng đã dao động lắm rồi. Từ nay quân sĩ nhảy qua mương rộng tương đương không nhất thiết ở chiến trường mà không được tặng huân chương, ắt quân sĩ sẽ tâm tư lắm. Huân chương sắp lạm phát phi mã.”

Cùng thời điểm, nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn viết trên trang cá nhân rằng ông “cực lực phản đối việc vinh danh những công an đã chết trong vụ cưỡng chế Đồng Tâm,” vì theo lập luận của ông, “việc thiếu chuyên nghiệp, thiếu chuẩn bị trong công tác đã làm cho ba công an tử nạn.”

Ông Tuấn nêu suy đoán rằng những người công an này “có thể chết vì tài phiệt đỏ, hay chết oan ức vì bị cấp có thẩm quyền đánh tráo mục tiêu, chứ không vì bảo vệ đất nước.”

Trong lúc mạng xã hội có nhiều post thể hiện sự bất bình về việc trao huân chương không xứng đáng, các báo nhà nước chỉ được dẫn ý kiến của giới chức công an nhằm “định hướng dư luận.” Báo Công An Nhân Dân dẫn lời ông Đoàn Duy Khương, giám đốc Công An thành phố Hà Nội, rằng ba công an chết trong vụ Đồng Tâm “là tấm gương vì nước quên thân, vì dân phục vụ, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc mọi nhà.” (N.H.K)

MỚI CẬP NHẬT