CSVN hô hào chống dịch COVID-19 như ‘bệnh thông thường’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN đang hô hào “từng bước bình thường hóa với dịch COVID-19” và xem việc đối phó với nó như “bệnh thông thường”.

Dù càng ngày càng có số người lây nhiễm COVID-19 gia tăng chóng mặt, CSVN “không còn đánh số thứ tự F0, cách ly tại nhà, giảm tối đa thời gian cách ly, bỏ một số quy định xét nghiệm, phân phối thuốc kháng virus đến hệ thống nhà thuốc…”

Một nữ sinh trung học được chích ngừa COVID-19 tại Củ Chi, Sài Gòn. (Hình: CHI PI/AFP/Getty Images)

Trong phiên họp về đối phó với đại dịch hôm Thứ Bảy, 5 Tháng Ba, nhà cầm quyền trung ương thúc giục Bộ Y Tế “có biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu”.

Báo VnExpress thuật lời Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thanh Long kêu gọi “từng bước hướng tới điều trị COVID-19 như các bệnh thông thường.”

Những lời hô hào thay đổi cách chống đại dịch của các quan chức cấp cao hàng đầu của chế độ diễn ra khi dịch lây lan với tốc độ chóng mặt.

Hôm Chủ Nhật, 6 Tháng Ba, Bộ Y Tế CSVN loan báo trong ngày này, có 142,128 người bị lây nhiễm COVID-19 trên 61 tỉnh, thành phố cả nước. Ngày trước đó, Thứ Bảy, 5 Tháng Ba cũng có tới 142,136 ca lây nhiễm.

Từ khi có biến chủng Omicron xuất hiện tại Việt Nam, tốc độ lân lan gia tăng nhanh chóng trên cả nước mà nơi nghiêm trọng nhất vẫn là thủ đô Hà Nội dù nơi đây được ưu tiên chích ngừa sớm nhất, nhiều nhất, vì quy tụ các cơ quan đầu não của chế độ. Không còn thấy nêu thống kê số người bị chết hàng ngày vì dịch này mà chỉ thấy nói trung bình trên dưới 100 người thiệt mạng.

Vào Tháng Tư, 2020, guồng máy tuyên truyền CSVN đồng loạt kêu gọi “chống dịch như chống giặc”. Nhưng rồi năm sau dịch lại bùng lên, thậm chí nhà cầm quyền trung ương ra lệnh phong tỏa gần kết cả nước.

Mọi người bị cấm ra đường, thực phẩm được phân phối cầm chừng, nhỏ giọt dẫn đến những rên siết kêu đói đầy trên mạng xã hội.

Khi lệnh phong tỏa được gỡ bỏ đầu Tháng Mười, 2021, hàng trăm ngàn người từ những thành phố lớn và các trung tâm kỹ nghệ phóng chạy về cố quận bằng mọi phương tiện như kiểu “bỏ của chạy lấy người”. Chưa bao giờ người dân Việt Nam thời bình lại điêu đứng như vậy.

Xe công an đậu trên đường phố Hà Nội với lời tuyên truyền chống dịch COVID-19. (Hình: Linh Pham/Getty Images)

Bây giờ thì ngược lại, không thấy hô hào phong tỏa, kéo rào kẽm gai chặn tất cả mọi đường phố nữa. Chỉ thấy thúc đẩy chích ngừa cho mọi người theo kiểu “bình thường hóa với dịch COVID-19”.

Hai tuần trước, CSVN loan báo sẽ mở lại các đường bay quốc tế để cứu ngành du lịch đang ngắc ngoải, từ ngày 15 Tháng Ba tới đây. Tuy nhiên, những ai dám liều mạng tới nơi đang có tình hình đại dịch lây lan chóng mặt và những phức tạp của vấn đề khi chẳng may bị nhiễm dịch, gồm cả nguy cơ thiệt mạng, là câu hỏi lớn đặt ra trước mặt.

Khẩu hiệu từ “chống dịch như chống giặc” đang được tuyên truyền đổi thành “sống chung với giặc”.(TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT