SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Đêm 6 Tháng Ba, “Pháp Vương” Gyalwang Drukpa, người đứng đầu Phật Giáo Kim Cương Thừa cùng 42 chư tăng ni Truyền Thừa Drukpa đã đến Sài Gòn. Trong số chức sắc ra đón “Pháp Vương” có Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, phó chủ tịch Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, và Thượng Tọa Thích Thanh Phong, trú trì chùa Vĩnh Nghiêm.
Theo báo VNExpress, trong hai ngày 9 và 10 Tháng Ba, “Pháp Vương” Gyalwang Drukpa và tăng đoàn sẽ làm lễ quán đỉnh, cầu an, cầu siêu tại chùa Vĩnh Nghiêm. Vị “pháp vương” này còn được mời tới Trung Tâm Truyền Hình Việt Nam tại Sài Gòn để “chia sẻ thông điệp về bình đẳng giới nhân ngày 8 Tháng Ba.”
“Đức Gyalwang Drukpa là lãnh đạo tâm linh đứng đầu Truyền Thừa Drukpa thuộc Phật Giáo Kim Cương Thừa, khởi nguồn cách đây ngàn năm từ Ấn Độ. Ngài được người dân vùng Himalaya tôn kính là hiện thân của Đức Phật Quan Âm và hóa thân chuyển thế của nhiều Đại Thành tựu giả trứ danh trong quá khứ như Đức Naropa, Đức Gampopa… liên tục trở lại nhân gian để lợi ích chúng sinh,” báo VNExpress viết.
Tính từ thời điểm 2015 đến nay, vị “pháp vương” nêu trên đã được mời tới thăm Việt Nam hàng chục lần liên tục với nhiều hoạt động “hoằng pháp rầm rộ” được quảng bá trên báo đài nhà nước.
Việc một dòng tu truyền thừa trong phái Mật Tông bỗng nhiên được CSVN hoan nghênh nhiệt liệt trong lúc chính quyền trấn áp, sách nhiễu cơ sở và tín đồ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất khiến công luận dấy lên nhiều câu hỏi.
Luật Sư Hồ Hữu Hoành bình luận trên trang cá nhân: “Tại sao công trình tu tập của Làng Mai trên cao nguyên gặp trở ngại về pháp lý và từ chính quyền, trong khi đó, một vị tu thuộc một hệ phái ít phổ biến và là người ngoại quốc lại có thể dễ dàng được xây bảo tháp Drukpa, được tự do truyền giáo tại Việt Nam mà không gặp bất kỳ khó dễ nào từ chính quyền? Chắn chắc việc rộng mở cửa nhà và hoan hỉ để đón một lãnh đạo tu hành xa lạ vào nhà, đằng sau đó phải có một điều gì đó không đơn thuần là tôn giáo.”
Hồi năm 2015, khi các sự kiện đón rước “Pháp Vương” Gyalwang Drukpa ở Việt Nam đang rầm rộ, trên mạng xã hội có hàng trăm lượt chia sẻ một post của Facebook Hoàng Tùng, một người tự nhận “nắm khá chắc các tu viện mật tông lớn ở Kathmandu, thủ đô của Nepal.” Trong post khá dài, ông Tùng kể về “cơ duyên” giữa “Pháp Vương” Gyalwang Drukpa và đại gia Lê Phước Vũ, ông chủ Tôn Hoa Sen.
Facebook Hoàng Tùng mô tả: “Hàng trăm người đã rồng rắn xếp hàng để được chúc mừng sinh nhật ông Gyalwang. Trong số đó hầu hết là đệ tử Drukpa Việt Nam, những người mặt ngời sáng một niềm tin bất khả nghi vào những lời dạy dỗ không khác gì mấy với những lời dạy dỗ của các sư thầy người Việt nhưng được khoác lên tấm áo sặc sỡ đầy tính quảng cáo-tiếp thị hiện đại của cái gọi là mật tông bên ngoài Tây Tạng. Khung cảnh giống như những buổi hầu đồng nhưng được nhân lên hàng trăm lần. Khi ông Vũ xưng danh thì lập tức ông và đoàn của ông được các sư cô phụ trách lễ tân ưu tiên đưa vào phòng riêng để gặp ngay ‘pháp vương’ mà không phải xếp hàng. ‘Pháp vương’ ngồi trên một ghế thấp ân cần đón nhận bái lạy và quà tặng của vợ chồng ông Vũ cùng con trai và con dâu ông Vũ…” (T.K.)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News

















































































































































