Cụ bà 18 năm lượm ve chai bán lấy tiền giúp học trò nghèo

NINH THUẬN, Việt Nam (NV) – Một cụ bà hơn 75 tuổi ở thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, mỗi ngày trong suốt 18 năm đạp xe rong ruổi khắp phường, xóm lượm từng bịch nylon, chai nhựa để bán lấy tiền gây quỹ giúp học sinh nghèo và người nghèo.

Đó là cụ bà Trần Thị Chích (75 tuổi). Năm 1999 sau khi về hưu, thấy nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện cho con đi học, cụ bèn tự lập ra quỹ khuyến học bằng cách đi lượm ve chai bán lấy tiền bỏ ống heo, mong giúp những học sinh nghèo hiếu học.

Hàng ngày, từ 5 giờ sáng, cụ bà Chích đạp xe đi khắp thôn xóm, nhặt nhạnh từng vỏ chai, bịch nylon, giấy vụn… bị vứt bỏ bên đường mang về nhà phân loại, bán cho các chủ vựa ve chai.

Nói với báo Thanh Niên, cụ bà Chích cho biết, những ngày đầu bắt tay làm việc này, cụ bà bị không ít người dè bĩu, chê cười. Ngay cả những người thân trong gia đình cũng phản ứng gay gắt. Tuy nhiên, khi biết việc làm có ý nghĩa của cụ bà thì mọi người bắt đầu ủng hộ.

Tiền bán ve chai, cụ bà Chích cho vào ống heo để gây quỹ. (Hình: Thanh Niên)

“Không có công việc gì là thấp hèn cả, ngược lại đi lượm ve chai để gây quỹ hỗ trợ, động viên cho những học sinh nghèo có điều kiện đến trường và làm sạch môi trường là hoàn toàn chính đáng,” cụ bà Chích nói và cho biết sẽ duy trì công việc của mình đến khi không còn đủ sức khỏe.

Bình quân mỗi ngày, cụ bà Chích “thu hoạch” được hơn 20,000 đồng từ việc gom lượm ve chai. “Tích tiểu thành đại,” hàng tháng cụ bà góp 600,000-800,000 đồng cho quỹ khuyến học của mình.

Tin cho biết, trong 18 năm qua, từ tiền lượm nhặt ve chai, cụ bà Chích đã tặng hơn 120 suất học bổng (500,000 đồng/suất) cho những học sinh nghèo hiếu học và nhiều phần quà cho những cụ già neo đơn. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT