Friday, May 3, 2024

Cướp lộng hành chợ Đầm, tiểu thương sợ hãi, công an ngó lơ

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Một nhóm người ngang nhiên cướp hàng hóa của tiểu thương ở khu vực chợ Đầm, thành phố Nha Trang, nhưng bảo vệ chợ ngó lơ, công an khu vực cũng không can thiệp.

Nói với báo Tuổi Trẻ hôm 22 Tháng Tư, các tiểu thương khu vực xung quanh chợ Đầm cho biết tình trạng cướp hàng hóa nói trên diễn ra hơn nửa năm nay, khiến họ vừa giận dữ vừa lo sợ.

Hai tên cướp ngang nhiên lấy hàng hóa của một tiểu thương ở chợ Đầm Nha Trang hôm 17 Tháng Tư. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo các tiểu thương, nhóm cướp do “Bảy D.” (nghe nói từng đi tù về) cầm đầu cùng 4-5 đồng bọn. Nhóm người này canh chủ gian hàng không để ý là xông vào cướp hàng hóa.

“Họ cướp trắng trợn luôn! Trước Tết họ lấy của tôi một lô hàng gần 20 triệu đồng ($785). Mình vừa quay vào trong là các đối tượng chạy xe qua lấy ngay,” bà H., tiểu thương ở chợ Đầm, bất bình nói.

Theo bà H., nhóm người này rất hung hăng, khi bị các tiểu thương phát hiện cướp hàng hóa, bọn chúng chửi bới, hù dọa khiến ai cũng lo sợ, chỉ biết nhìn chúng mang đi.

Không chỉ bà H., cả khu vực chung cư A chợ Đầm cũng bị băng cướp này cướp hàng hóa một cách trắng trợn.

“Bị liên tục luôn, sơ hở là bị chúng cướp hàng mà không ai dám nói gì. Họ cướp không được là quay ra chửi mình luôn. Từ khi đối tượng ấy ra tù đến bây giờ là chúng tôi chết lên, chết xuống với nhóm cướp này,” một tiểu thương giấu tên cạnh cửa hàng bà H. tiếp lời.

“Thấy bảo vệ của chợ là các đối tượng quay đi. Khi cướp được của người ta rồi, nhóm này khiêng đi ngời ngời giữa ban ngày luôn. Ông bảo vệ bắt gặp, nói sao đồ của người ta mà mày cướp, chúng vẫn khiêng đi. Bảo vệ mà đi có một mình là không dám làm gì chúng hết,” một tiểu thương khác ở chợ Đầm cho hay.

Các tiểu thương ở chợ Đầm cho biết đã gửi nhiều đơn lên chính quyền địa phương và Công An Phường Vạn Thạnh, nhưng đến nay vẫn chưa xử lý được.

“Nhóm cướp vẫn còn đi cướp hàng của tôi thường xuyên. Mong cơ quan chức năng vào cuộc sớm xử lý để chúng tôi được yên tâm buôn bán,” bà H. bày tỏ.

Một góc chợ Đầm Nha Trang. (Hình: Trần Hướng/Tuổi Trẻ)

Trong khi đó, một nhân viên bảo vệ chợ Đầm biện minh cho rằng do bảo vệ thì phải đi tuần vòng quanh chợ, chứ không đứng một chỗ. Vì vậy khi các tiểu thương báo nhóm người này đến cướp, thì bảo vệ chợ chạy ra không kịp.

“Chúng chạy nhanh lắm, một người canh xe sẵn, núp chờ sơ hở là vào ôm hàng rồi chạy. Mấy người đó không ai trị được nó, công an ngồi bên này (bên kia đường, đối diện cửa hàng) mà bên này chúng vẫn vào cướp hàng rồi chạy,” nhân viên bảo vệ chợ Đầm biện minh. (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT