‘Cướp tài sản,’ cựu nữ đại úy công an ở Hà Nội bị y án 7 năm tù

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chiều 17 Tháng Năm, Tòa Án thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Hiền, cựu đại úy, cán bộ Đội Cảnh Sát Giao Thông Trật Tự Phản Ứng Nhanh, Công An quận Đống Đa, cùng đồng phạm “cướp tài sản.”

Bị cáo Lê Thị Hiền, 40 tuổi, người từng hách dịch chửi bới người dân, chống đối lực lượng an ninh hàng không, làm loạn ở phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. Sau sự việc trên, bà Hiền bị kỷ luật giáng cấp từ đại úy xuống trung úy và bị cho thôi việc hồi Tháng Tám, 2019.

Bị cáo Lê Thị Hiền tại tòa phúc thẩm, chiều 17 Tháng Năm. (Hình: Danh Lam/VNExpress)

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, sau khi nghị án, tòa phúc thẩm bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hiền do “không có tình tiết giảm nhẹ mới; giữ nguyên bản án sơ thẩm về tội cướp tài sản,” và tuyên y án bảy năm tù, với cáo buộc là chủ mưu nhiều vụ ép khách dùng dịch vụ đắt tiền tại quán bar Magic Lounge.

Là đồng phạm của cựu đại úy, các bị cáo Nguyễn Thị Minh Trang ở quận Hà Đông, được giảm từ bảy xuống năm năm tù; Trần Minh Hiếu được giảm từ năm năm xuống ba năm rưỡi. Riêng bị cáo Nguyễn Minh Trang phạm tội khi mới 14 tuổi được tòa giảm từ ba năm rưỡi xuống hai năm rưỡi tù treo.

Đối với 14 bị cáo còn lại trong vụ án bị tòa sơ thẩm tuyên từ ba năm rưỡi đến tám năm tù nhưng không kháng cáo, song tòa phúc thẩm giảm án cho 12 người, mỗi người một năm tù để “thể hiện tính nhân văn của pháp luật.”

Báo Thanh Niên dẫn cáo trạng cho hay năm 2019, ba bị can Hiền, Vũ Anh Hoàng quê Quảng Ninh, và Nguyễn Đức Thăng ở Hà Nội, góp mỗi người hơn 2 tỷ đồng ($87,438) mở quán bar Magic Lounge ở phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, kinh doanh đồ ăn, thức uống, “bóng cười” (khí gây nghiện)… Bà Hiền được giao quản lý hậu cần, thu chi “đối ngoại.”

Tháng Ba, 2020, nhóm bà Hiền thuê cô Nguyễn Thị Minh Trang lên chương trình hoạt động cho quán và giao kèo cô Trang phải đạt được doanh thu hàng tỷ đồng. Nếu đạt chỉ tiêu, cô Trang sẽ được hưởng từ 6% đến 10% doanh thu. Ngược lại, cô Trang phải làm cho đến khi đạt chỉ tiêu mới được hưởng công.

Từ áp lực chỉ tiêu, cô Trang tuyển nhân sự, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên để dùng những chiêu “bẩn” như tuồn đồ ăn thức uống, “dí bill,” đánh đập… để cướp tiền của khách.

Cụ thể khi khách đến quán bar, đồ ăn thức uống đã được bày biện sẵn, các nữ nhân viên ngồi tiếp một lúc rồi tìm cách trốn ra để “bạn trai” ngồi một mình cho đến khi chán, tự đứng lên trả tiền để ra về.

Lúc này, quán bar sẽ yêu cầu khách phải trả toàn bộ số tiền đồ ăn thức uống trên bàn với giá “cắt cổ,” mặc kệ họ có dùng hay không.

Một chiêu khác là cô Trang ra lệnh cho nhân viên tìm cách đẩy thêm trái cây, rượu, bia, “bóng cười”… vào bàn cho khách và nâng giá tiền để đạt doanh thu sớm nhất.

Nếu khách không chịu trả tiền, cô Trang cho đội “bảo an” gồm một nhóm côn đồ ra đe dọa, ép khách phải trả tiền hoặc để lại đồ có giá trị, nếu không sẽ bị đánh ngay lập tức.

Cựu Đại Úy Lê Thị Hiền gây rối ở phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, hồi Tháng Tám, 2019. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Với cách thức này, cơ quan tố tụng xác định các bị can đã gây ra bốn vụ cướp tài sản với số tiền hơn 84 triệu đồng ($3,672). Số tiền cướp được đều chuyển vào tài khoản của bà Hiền.

Ngoài ra, Viện Kiểm Sát quận Đống Đa còn xác định hằng tháng, cựu Đại Úy Hiền còn chi 31 triệu đồng ($1,355) từ doanh thu của quán mang đi “đối ngoại,” để được lực lượng hữu trách bảo kê, làm ngơ các vi phạm của quán. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT