ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Chiều 8 Tháng Năm, ông cựu chi cục trưởng Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại trụ sở cơ quan.
Theo báo Dân Trí, ông cựu chi cục trưởng này có tên viết tắt là TĐH, 58 tuổi, dù chưa đến tuổi nghỉ hưu nhưng đã xin nghỉ việc và được cấp trên đồng ý kể từ ngày 28 Tháng Tư.

Trong khoảng thời gian này, ông H. đang bàn giao công việc nên vẫn thường tới cơ quan.
Khoảng 8 giờ 30 phút tối hôm 7 Tháng Năm, gia đình không thấy ông H. về nhà nên tới trụ sở Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự huyện Krông Bông để tìm, thì tá hỏa khi thấy ông H. đã chết trong tư thế treo cổ tại nhà để xe của cơ quan.
Nhận được tin báo, cơ quan hữu trách đã đến hiện trường để điều tra. Ngay trong đêm, thi thể ông H. được đưa về thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, để lo hậu sự.
Tin cho biết, ông H. liên quan đến một sự việc mà cơ quan hữu trách đang trong quá trình điều tra.
Trước cái chết của ông H., cứ vài tháng thì các báo ở Việt Nam lại đưa tin một số trường hợp giới chức tự tử ở trụ sở làm việc hoặc tư gia.
Hôm 14 Tháng Ba, cơ quan hữu trách ở tỉnh Hà Tĩnh loan báo đang làm rõ cái chết của ông Phan Văn Ân, 56 tuổi, phó chi cục trưởng Chi Cục Thuế khu vực Kỳ Anh, thuộc Cục Thuế Hà Tĩnh.
Nói với báo Người Lao Động, một lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết khoảng 6 giờ cùng ngày, cán bộ chi cục thuế sang phòng làm việc của đơn vị tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, để gọi ông Ân đi ăn sáng thì phát hiện ông này đã chết trong tư thế treo cổ, cửa phòng khóa trái.
Nhận được tin báo, giới hữu trách đã đến bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân. Khám xét nhanh phòng của ông Ân, lực lượng hữu trách thấy một bức thư của ông Ân gửi cho vợ con dặn dò một số công việc.
Bước đầu, công an kết luận ông Ân “tử vong do treo cổ tự tử.”

Một vụ tương tự cũng xảy ra trước đó ít hôm. Khoảng giờ 8 giờ tối 3 Tháng Ba, nhân viên Sở Giao Thông Vận Tải Hải Phòng ở phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, phát hiện ông CVT, 47 tuổi, phó trưởng Phòng Quản Lý Vận Tải và Phương Tiện thuộc Sở Giao Thông Vận Tải Hải Phòng, đã chết trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc.
Lãnh đạo Sở Giao Thông Vận Tải Hải Phòng cho biết ông T. được giao nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực đào tạo, cấp giấy phép lái xe.
Theo các đồng nghiệp làm việc cùng cơ quan, ông T. là “người hiền lành, vui vẻ.” Trước khi tự tử, ông T. “không có biểu hiện lạ, vẫn đến cơ quan làm việc bình thường.” (Tr.N) [kn]

































































