ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Một chủ tiệm spa ở phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, cáo buộc một nam du khách Trung Quốc ghé tiệm trong lúc không có nhân viên, vô cớ đá con chó tại đây gãy ba xương sườn.
Hành vi bạo lực của nam du khách bị camera an ninh của tiệm này ghi lại hôm 7 Tháng Ba.

Theo báo Tiền Phong hôm 8 Tháng Ba, chủ tiệm ba được nêu tên tắt là ông T., kể, hai nam du khách kéo theo vali, ghé vào tiệm spa trong lúc không có nhân viên nên họ ngồi đợi.
Một trong hai người ngồi cạnh cửa lướt điện thoại rồi bỗng nhiên đứng dậy đi thẳng ra cửa, đá vào chú chó Phốc sóc (Pomeranian) đang nằm thư giãn.
Cú đá mạnh khiến chú chó nhỏ đập vào cửa rồi dội ngược ra giữa sân, kêu la thảm thiết. Người đàn ông sau đó bình thản bước ra khỏi tiệm.
Nam du khách còn lại được nhìn thấy ngồi ngoài cửa, chứng kiến vụ việc nhưng điềm nhiên như chưa có gì xảy ra.
Khoảng 15 phút sau, vợ ông T. quay về tiệm thì thấy chú chó kêu gào đau đớn nên đưa tới phòng khám thú y.
Kết quả chụp X-quang cho thấy chú chó bị gãy ba xương sườn. Do chú chó quá nhỏ nên bác sĩ bảo không thể bó bột được, chỉ đợi nó tự liền xương và phục hồi.
Ông T. cho biết, đây là chú chó mà gia đình ông đã nuôi nhiều năm, chăm sóc và yêu thương hết mực, coi như người bạn thân thiết.

Sau khi bị gãy xương sườn, chú chó đi lại khó khăn, hoảng sợ. Gia đình ông rất đau xót nhưng cũng chỉ biết cho nó uống thuốc giảm đau và vỗ về.
“Gia đình tôi rất phẫn nộ trước hành động bạo lực, vô cảm với động vật, nhưng vì họ là du khách, cũng có thể đã về nước rồi nên không trình báo công an,” ông T. nói thêm.
Tại Việt Nam, công an các địa phương gần như không giải quyết các vụ tố cáo tình trạng bạo hành hoặc bắt trộm chó mèo vì thú cưng được coi là loại “tài sản” chưa đến mức xử lý hình sự. (N.H.K) [kn]























































