QUẢNG NAM-ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Trong lúc Đà Nẵng có “vấn đề” trong việc quản lý thu gom, xử lý rác thải khiến khắp nơi trong “Thành phố đáng sống” đầy rác tồn đọng, tràn ra đường thì thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam bên cạnh cũng bị ô nhiễm rác, hóa chất khiến người dân ca thán khắp nơi.
Báo Tuổi Trẻ ngày 26 Tháng Mười, tường thuật, tại hầu hết các khu dân cư ở các quận Sơn Trà, Hải Châu, Liên Chiểu…thành phố Đà Nẵng, tình trạng rác thải thu gom chậm khiến người dân vô cùng tức giận.
Tại kiệt 33 Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu) thời gian qua, người dân tức giận vì tình trạng rác ngập tràn ra đường ô nhiễm, mất mỹ quan nhưng không được giải quyết dứt điểm. Người dân đã nhiều lần phản ảnh, nhưng câu trả lời từ đơn vị thu gom rác luôn là “do xe nâng bị hỏng.”
Tương tự, tại nhiều khu dân cư ở các quận lân cận như Sơn Trà, Liên Chiểu, cảnh rác ứ đọng nhiều ngày nhưng không kịp đưa đi đã bốc mùi hôi khiến người dân vô cùng bất bình. Bà Trần Thị Thanh Tâm, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân quận Sơn Trà thừa nhận: “Hiện việc thu gom rác trên địa bàn đã không đáp ứng được yêu cầu thực tế.”
Nhưng bất bình hơn cả vẫn là quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Tình trạng ô nhiễm quá trầm trọng nhưng không được khắc phục đã khiến người dân “xuống đường” chặn không cho xe chở rác vào bãi.
Để xoa dịu dư luận, ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng, cho biết: “Trước mắt phải ra quân dọn dẹp vệ sinh toàn thành phố sau đó mới làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan,” ông Thơ nói.
Cũng liên quan đến rác, báo Sài Gòn Giải Phóng cùng ngày loan tin, hơn 1,600 hộ dân ở xã Cẩm Hà (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) đang phải sống chung với ô nhiễm trầm trọng từ bãi rác tồn đọng.
Theo đó, bãi rác Cẩm Hà nằm sát nghĩa địa Bàu Thượng, khiến nguồn nước và không khí càng ô nhiễm trầm trọng. Do bãi rác đã quá tải nên nhà máy đốt rác lộ thiên, khói bốc triền miên cả ngày lẫn đêm.
Những hôm trời mưa, nước mưa hòa nước thải từ bãi rác rò rỉ chảy tràn ra khu vực nghĩa địa, ra đường, mùi hôi thối nồng nặc. Đã nhiều lần người dân nơi đây kiến nghị chính quyền chuyển bãi rác xa khu dân cư và nghĩa địa, nhưng mỗi ngày hàng chục xe chở rác vẫn ra vào bãi rác. Núi rác vốn đã cao, nay càng cao ngất ngưởng.
Bà Trần Thị Thùy Trang, cư dân tại đây, tức giận nói: “Khu vực này ô nhiễm không chỉ do bãi rác, nghĩa địa hay hơn 220 hécta đất chuyên trồng quất sử dụng phân, thuốc hóa học, mà còn bị ảnh hưởng bởi nhà máy cá ở Điện Dương. Đất ở đâu có giá chứ đất ở đây không ai muốn ở vì quá ô nhiễm.” (Tr.N)






































































































































