Friday, April 26, 2024

Đại úy đồn phó biên phòng ở Sơn La dùng súng bắn chết cha mẹ vợ

SƠN LA, Việt Nam (NV) – Mâu thuẫn gia đình, đại úy đồn phó một đồn biên phòng ở huyện Mai Sơn đã dùng súng AK bắn chết cha mẹ vợ rồi quay súng tự sát.

Ngày 29 Tháng Tư, lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, cho biết công an đã hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường và xác định nghi can vụ nổ súng bắn chết người gây chấn động dư luận là Đại Úy Trịnh Đức Hải (38 tuổi, ở xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn), đồn phó nghiệp vụ một đồn biên phòng thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng ở xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. (Hình: Đ.X/Zing)

“Tại thời điểm xảy ra sự việc, người dân quanh khu vực nghe thấy ba tiếng súng nổ. Khi lực lượng hữu trách đến tiếp nhận hiện trường, trên tay ông Hải còn cầm súng,” vị lãnh đạo xã Lóng Phiêng cho biết.

Theo báo Người Lao Động, trước đó khoảng 1 giờ trưa 28 Tháng Tư, nghi can Hải đi xe hơi đến nhà cha mẹ vợ. Khi vào nhà, nghi can đeo một túi kiểu đựng vợt cầu lông, bên trong là khẩu AK. Một lúc sau, nghi can dùng súng bắn chết cha mẹ vợ là ông Phạm Thanh T. (56 tuổi) và bà Cao Thị T. (58 tuổi) tại nhà riêng của họ ở bản Mơ Tươi, xã Lóng Phiêng. Sau khi gây án, nghi can Hải đã dùng súng tự sát.

Tại hiện trường, khẩu súng AK báng gập vẫn còn nằm trên bụng nghi can Hải. Công an thu giữ ba đầu đạn, sáu vỏ đạn, một viên đã lên nòng và băng đạn còn 17 viên.

Cũng theo vị lãnh đạo xã Lóng Phiêng, xem lại máy thu hình an ninh thì nghe có bảy tiếng nổ, vợ chồng ông T. đều bị bắn từ 2 đến 3 phát vào vùng ngực và bụng, khoảng cách bắn chỉ khoảng 1 mét.

“Trước khi xảy ra sự việc vài phút, người dân quanh khu vực có nghe thấy tiếng nổ nhưng không nghĩ là xảy ra ở nhà ông T. Sau khi xảy ra sự việc, con trai lớn của ông T. có gọi điện thoại cho em gái là vợ của ông Hải để hỏi nguyên nhân. Qua điện thoại, vợ ông Hải cho biết trước khi đến nhà cha mẹ vợ truy sát, ông Hải có gọi điện thoại cho mình nói chuyện và dọa giết cả nhà bên vợ do liên quan đến mâu thuẫn tình cảm giữa hai vợ chồng,” một cán bộ xã Lóng Phiêng cho biết thêm.

Hàng xóm quanh khu vực xôn xao trước vụ thảm án. (Hình: Người Lao Động)

Tin cho biết, vợ chồng Trịnh Đức Hải có với nhau ba người con, đứa nhỏ nhất mới 2 tháng tuổi. Gia đình nghi can sống ở thành phố Sơn La, cách xa nhà cha mẹ vợ. Người vợ hiện đang bán shop quần áo ở thành phố Sơn La.

Theo đánh giá của lãnh đạo đồn biên phòng nơi nghi can Hải làm việc, thì “Đại Úy Hải là người hiền lành, nhiều bạn bè yêu mến.” Hiện sự việc đã được bàn giao cho Cơ Quan Điều Tra Quân Khu 2, Bộ Quốc Phòng, giải quyết theo thẩm quyền. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT