ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Lợi dụng việc các nhà hàng, dịch vụ tiệc cưới cho ứng tiền tổ chức đám cưới, đám tiệc… hàng chục người ở huyện Cư M’gar đã giả làm cô dâu, chú rể, người thân… đến đặt tiệc, ứng tiền rồi bỏ trốn.
Chiều 1 Tháng Tư, Tòa Án Nhân Dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt 41 bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” với tổng cộng hơn 120 năm tù.

Theo đó, bị cáo H’Bluên Kriêng (36 tuổi, trú xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) với vai trò chủ mưu đã bị tuyên mức án cao nhất là 15 năm tù. Hai mươi chín bị cáo bị tuyên án từ 1 năm đến 8 năm tù; 10 bị cáo bị tuyên 1 năm tù, nhưng cho hưởng án treo và một bị cáo bị tuyên 9 tháng 17 ngày tù, bằng với thời gian tạm giam nên được trả tự do ngay tại phiên tòa.
Báo Người Lao Động dẫn cáo trạng cho hay những người này đóng giả là người có nhu cầu đặt tiệc đám cưới, sinh nhật, mừng thọ… đến liên hệ với các nhà hàng, dịch vụ tiệc cưới.
Họ chia nhau đóng giả cô dâu, người làm chú rể, chủ nhà, người thân… để lừa các nhà hàng, dịch vụ tiệc cưới bằng cách giả ký hợp đồng đặt tiệc, xin ứng, mượn trước tiền để chuẩn bị làm đám tiệc. Sau khi lấy được tiền cho mượn, cả nhóm chia nhau tiêu xài.
Bằng những chiêu thức trên, từ Tháng Chín, 2018, đến Tháng Ba, 2019, bà H’BLuên Kriêng cùng 40 người đã thực hiện 101 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1.6 tỷ đồng ($69,563) của 13 nhà hàng, dịch vụ tiệc cưới ở tỉnh Đắk Lắk.
Nói với báo Tiền Phong, đại diện chủ cơ sở dịch vụ tiệc cưới Ngọc Thanh (thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar), một trong những nơi bị lừa nhiều nhất tới 18 vụ, với tổng số tiền lên tới hơn 270 triệu đồng ($11,738), cho hay dân nghèo ở nông thôn tỉnh Đắk Lắk thường không có tiền để lo đám tiệc. Do đó sau khi ký hợp đồng đặt tiệc, các chủ cơ sở hay cho chủ nhà ứng trước từ vài triệu đến vài chục triệu đồng để lo một số việc.
Tiệc xong, gia chủ sẽ lấy tiền mừng để thanh toán lại tiền đặt tiệc và cả tiền cho mượn trước. Tuy nhiên, nhóm bị cáo trên đã lợi dụng việc này để “giăng bẫy” các chủ doanh nghiệp.
Ôm con nhỏ mới sinh đến tòa án, bị cáo H’Ngon Niê (xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar) khóc cho hay hai vợ chồng làm nông, nhà lại ít đất rẫy nên luôn chịu cảnh túng thiếu, phải vay nợ để có cái ăn.
Năm 2019, bị cáo H’Ngon quen biết và kể gia cảnh mình với bị cáo H’Môi Ayun người cùng xã (cũng là bị cáo trong vụ án). Sau đó, bà H’Môi “mách nước” tham gia vào nhóm lừa đảo chuyên đi vay mượn tiền của các cơ sở tiệc cưới.

Vốn không biết chữ, bị cáo H’Ngon tin lời và làm theo, đóng giả chủ nhà cần tiền lo tiệc sinh nhật cho con, làm đám cưới cho em… để lừa nhiều chủ cơ sở với số tiền hơn 50 triệu đồng ($2,173). Khi đối mặt với vòng lao lý, bị cáo lo sợ con nhỏ thiếu vắng mẹ nếu phải vào tù.
Tương tự, cũng vì nợ nần và liên tục bị chủ nợ đòi tiền, bị cáo H’Bơi Ayun (trú xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar) đi theo bị cáo H’Môi Ayun để lừa tiền các cơ sở. Do không được học hành, nhận thức hạn chế chỉ nghĩ “mượn tiền, khi nào có trả lại” nên tham gia.
Tổng số tiền mà bị cáo H’Bơi “mượn” của các chủ cơ sở là 57 triệu đồng ($2,478), nhưng bị cáo chia lại cho đồng bọn, bản thân chỉ nhận 11 triệu đồng ($478). Tại tòa, bị cáo H’Bơi liên tục xin các chủ doanh nghiệp bị nhóm mình lừa cho khất nợ để đi làm thuê kiếm tiền trả lại.
Liên quan vụ án này, bị cáo H’Mri Byă (trú xã Ea Mdroh, huyện CưM’gar) sau khi bị khởi tố đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã nhưng chưa bắt được. (Tr.N) [qd]

































































