Tuesday, May 7, 2024

Đàm Vĩnh Hưng: ‘Từ mẫu giáo đến lớp 12, chưa bao giờ được học luật pháp’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau nhiều ngày né tránh công luận về vụ post Facebook treo thưởng 20 triệu đồng ($860) cho người nào “tát vào mặt ông bố [bạo hành con trai ruột] liên tục y chang như vậy,” ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lại tiếp tục gây tranh cãi với lá thư xin lỗi kỳ quặc và có phần ngô nghê.

“Tôi – ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, công dân Việt Nam, kính xin lỗi luật pháp và nhà nước [CSVN]. Tôi là người có sự ảnh hưởng với công chúng nhưng lại chọn cách sai pháp luật, làm xao động đến dư luận trong mấy ngày qua cũng chỉ vì lòng trắc ẩn của tôi dành cho đứa trẻ. Và tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng đón nhận sự khiển trách của luật pháp một cách nghiêm túc,” lá thư viết.

Việc ca sĩ có biệt danh Mr. Đàm chỉ “xin lỗi nhà nước [CSVN]” chứ không phải cộng đồng cho thấy nghệ sĩ này chỉ muốn đối phó với công luận và lo ngại có thể bị rắc rối vì hành vi “kích động bạo lực.”

Mặt khác, Đàm Vĩnh Hưng cũng gây hoang mang khi viết thêm rằng: “Tôi bị thiếu kiến thức về luật, tôi không đổ lỗi cho ai. Từ khi vào mẫu giáo đến hết lớp 12, trong thời khóa biểu chưa bao giờ có tiết học nào về luật pháp.”

Đàm Vĩnh Hưng được cho là một trong vài nghệ sĩ đắt show và có lượng fan đông đảo nhất trong làng giải trí Việt Nam. Trang fanpage của người được các báo nhà nước xưng tụng là “ông hoàng nhạc Việt” hiện có đến 3 triệu lượt người follow. Anh cũng được ghi nhận từng đưa ra nhiều phát ngôn có tính ngông cuồng, tự tôn.

Blogger Bui An bình luận trên trang cá nhân: “Sau tất cả, dù vô tình hay vô ý, Đàm Vĩnh Hưng cũng đã nói ra sự thật, 12 năm dưới mái trường XHCN không làm nên nhân cách con người được, thậm chí nó còn làm ngu người đi. Kết quả là tạo ra những con người không quan tâm chính trị, không hiểu biết pháp luật như Đàm Vĩnh Hưng, đến lúc có chuyện là thành ‘em nào biết, em nào có hay’. Mr. Đàm cũng bảo rằng khi làm chuyện đó, phần ‘người’ trong anh nhiều hơn phần ‘con’, ý là những ai không làm như anh hoặc chỉ trích anh thì thành ‘con’ hết cả. Ở trên anh bảo anh là nạn nhân của mái trường XHCN, xuống dưới anh quay ngoắt 180 độ, bảo là làm do trái tim.”

“Chuyện của Mr Đàm hay thầy giáo Vũ Khắc Ngọc [người huy động dư luận viên tấn công app AirVisual về tội hiển thị chỉ số ô nhiễm của Hà Nội cho thấy mức độ ‘ngáo mạng’ của những người được tung hô thường xuyên, khi đó họ quên mất chuyện soi chiếu bản thân, quên mất lề lối đúng sai. Quyền lực ảo nó như ma túy, hít một lần là muốn hít nữa, hít ngày càng nhiều, mà thuở đời, hiếm người cai nghiện thành công. Nhìn anh xin lỗi pháp luật không khỏi bật cười, nhẽ ra nên xin lỗi thêm ‘đảng, chính phủ và đồng bào chiến sĩ cả nước’ cho có chủ thể đàng hoàng, chứ pháp luật có phải là chủ thể có thể nhận lời xin lỗi đâu,” theo Facebook Bui An.

Hồi Tháng Tư, 2019, các Facebooker có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tiếp tục kêu gọi mọi người cùng tẩy chay ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và các thương hiệu mà anh này làm đại sứ vì phát ngôn tự coi mình “là vùng cấm, không ai được đụng vào.”

Thời điểm đó, Mr. Đàm đưa ra lời đe dọa Facebooker và cũng là doanh nhân Lê Hoài Anh vì tội “dám” post hình Đàm Vĩnh Hưng đứng cạnh Nguyễn Hữu Linh, cựu viện phó Viện Kiểm Sát Nhân Dân thành phố Đà Nẵng và là người tấn công tình dục một bé gái trong thang máy.

Đàm Vĩnh Hưng viết: “Lớn họng một lần nữa là tao cho ra ngô ra khoai! Hai tao khâu thành một nhe mậy! Mày muốn nhai muốn nuốt ai thì kệ mày! Hãy luôn nhớ: Đàm Vĩnh Hưng là vùng cấm!”

Đến nay, Đàm Vĩnh Hưng cũng được biết đến là ca sĩ thường xuyên góp mặt trong các chương trình văn nghệ, lễ hội mang tính tuyên truyền với những tiết mục hát ca ngợi HCM, đảng CSVN. Dù vậy, anh cũng không ngại khoe trên báo Thanh Niên hồi đầu Tháng Mười, 2019 rằng mình đã mua biệt thự “khủng” tại Mỹ. (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT