Thursday, March 28, 2024

Dân bị đánh chạy đến cầu cứu, chủ tịch xã vẫn điềm nhiên nhìn

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Bị đuổi đánh, một công nhân chạy vào phòng ông chủ tịch xã Trung Thành, huyện Yên Thành, lánh nạn và nhờ can thiệp, nhưng sau đó vẫn bị hành hung phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 3 Tháng Mười, 2018, ông Dương Ngọc Tú (31 tuổi, ở xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), là công nhân kỹ thuật, ra hiện trường để kiểm tra cống thoát nước do đơn vị mới thi công cách trụ sở Ủy Ban Nhân Dân xã Trung Thành 300 mét.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, ông Trương Văn Cảnh (trú cùng xã Trung Thành) lái xe hơi đi đến vị trí trên, yêu cầu ông Tú cho chạy xe qua. Tuy nhiên, do cống mới xây, ông Tú không đồng ý.

Hai bên lời qua tiếng lại, ông Cảnh nhảy xuống xe hơi rồi xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co, ông Cảnh bị ngã xuống đường. Nổi máu côn đồ, ông Cảnh chạy lại xe hơi của mình rút gậy sắt thủ sẵn đuổi đánh ông Tú, đồng thời gọi điện thoại cho một nhóm người đến hỗ trợ.

Bị ông Cảnh dùng hung khí đuổi đánh, ông Tú chạy vào phòng chủ tịch ủy ban xã Trung Thành lánh nạn và cầu cứu.

Nạn nhân Dương Ngọc Tú bị đánh gục, phải nhập viện điều trị. (Hình: Nông Nghiệp Việt Nam)

“Lúc đó tại phòng tôi đang diễn ra cuộc họp thì anh Tú bị đuổi đánh chạy vào. Ông Cảnh cầm gậy đánh vào người anh Tú. Sự việc sau đó được chúng tôi can ngăn,” ông Trần Thượng Hoàn, chủ tịch xã, trả lời báo Người Lao Động sáng 4 Tháng Mười.

Cũng theo ông Hoàn, sau khi được mọi người can ngăn thì ông Cảnh gọi ông Tú ra bên ngoài trụ sở ủy ban xã để “nói chuyện.”

Theo báo Nông Nghiệp Việt Nam, khi ông Tú vừa ra khỏi văn phòng chủ tịch xã, nhóm của ông Cảnh bắt ông Tú quỳ xuống xin lỗi. Trong lúc ông Tú đang quỳ thì bất ngờ bị Trần Văn H., thuộc nhóm của ông Cảnh, dùng gậy đánh liên tiếp vào người khiến ông Tú gục tại chỗ phải đưa đi cấp cứu.

Do bị thương khá nặng, ông Tú đã được người nhà chuyển lên cấp cứu tại Phòng Khám Đa Khoa Bảo Sơn, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, nhưng sau đó thì được chuyển lên Bệnh Viện Đa Khoa 115 Nghệ An.

Thay vì nhờ công an xã cho người bảo vệ ông Tú đưa đến nơi an toàn và giải quyết sự việc trong vai trò người đứng đầu của ủy ban xã, thì ông Hoàn bỏ mặc, coi như hết trách nhiệm.

Nói về chuyện ông Tú bị đánh, ông Hoàn cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, công an huyện đã về làm việc” (!). (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT