Tuesday, April 23, 2024

Dân Hà Nội hoang mang vì nhà nước ‘bất nhất’ về vụ nhiễm độc thủy ngân

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 31 Tháng Tám, các báo nhà nước đưa tin “chỏi nhau” về mối quan ngại nhiễm độc thủy ngân sau vụ cháy công ty Cổ Phần Bóng Đèn, Phích Nước Rạng Đông.

Vụ cháy nhà kho Cổ Phần Bóng Đèn, Phích Nước Rạng Đông ở phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, xảy ra vào đêm 28 Tháng Tám, kéo dài suốt 5 giờ. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 150 tỷ đồng ($6.45 triệu).

Báo VNExpress dẫn cảnh báo của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường CSVN: “Người dân không dùng thực phẩm, nguồn nước hở quanh đám cháy kho Rạng Đông và cần tuân thủ các biện pháp vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của ngành y tế. Người dân cần tẩy rửa tường, sàn nhà, đồ gia dụng, cho đến khi các cơ quan chức năng công bố giới hạn về phạm vi, mức độ ảnh hưởng của vụ cháy.”

Tờ báo dẫn lời ông Phan Long, nhà sát công ty Rạng Đông: “Hôm kia phường vừa khuyến cáo rồi rút, sáng nay Bộ Tài Nguyên và Môi Trường [CSVN] lại phát đi cảnh báo khiến tôi không biết tin vào đâu.”

Trong khi đó, thông báo do Ủy Ban Nhân Dân quận Thanh Xuân phát đi trích dẫn kết quả test nhanh từ Trung Tâm Quan Trắc Tài Nguyên Môi Trường (Sở Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội), Viện Sức Khỏe Nghề Nghiệp Và Môi Trường (Bộ Y Tế CSVN) lại khẳng định các chỉ số thủy ngân, chì, kim loại nặng, vi khí hậu, bụi… gần khu vực công ty Rạng Đông “đều trong ngưỡng an toàn.”

Quán cháo lòng nằm cách nơi xảy ra vụ cháy vài bước chân vẫn đông khách. (Hình: Dân Trí)

Tờ Người Lao Động cùng ngày cho hay: “Ủy Ban Nhân Dân phường Hạ Đình bị kiểm điểm nghiêm khắc vì đã ban hành văn bản vượt quá thẩm quyền và chưa đủ cơ sở, khiến người dân hoang mang, lo lắng sau vụ cháy tại công ty Rạng Đông. Phía Ủy Ban Nhân Dân phường Hạ Đình khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, nhỏ mắt, súc miệng… đảm bảo vệ sinh cá nhân là tốt. Tuy nhiên, việc khuyến cáo người dân tiêu hủy trái cây, thay đổi cây trồng… thì gây lãng phí và không đúng thẩm quyền.”

Trong lúc nhà chức trách “tiền hậu bất nhất,” báo điện tử Dân Trí ghi nhận: “Mọi hoạt động xung quanh công ty Rạng Đông vẫn diễn ra bình thường. Đáng nói hơn là việc, khu chợ và các hàng quán ăn uống ở khu vực này vẫn bày bán và rất đông khách, mặc cho các cảnh báo từ nhà chức trách.”

Trên mạng xã hội, nhiều blogger vạch trần sự giả dối của công ty Rạng Đông khi trần tình trên báo Tuổi Trẻ rằng họ “không còn sử dụng thủy ngân để sản xuất bóng đèn” mà thay vào đó là dùng “amalgam.”

Theo báo Zing, amalgam là tên gọi của hợp kim của thủy ngân ở thể rắn khi hòa tan với kim loại khác, còn gọi là “hỗn hống.” Do thủy ngân thể lỏng khó bảo quản, nên nhà sản xuất sử dụng amalgam để thay thế.

Facebooker Son Dang bình luận trên trang cá nhân: “Vài bóng đèn cháy thì không sao. Nhưng một kho bóng đèn bốc cháy thì lượng thủy ngân và huỳnh quang khổng lồ trong các bóng đèn sẽ hóa hơi và phát tán vào không khí, mà nếu hít vào, sẽ gây tác hại khôn lường về lâu về dài với người dân như ung thư hay vô sinh. Được biết hàng năm, Việt Nam nhập 121 tấn thủy ngân, trong đó, Rạng Đông lại là đơn vị nhập nhiều thủy ngân nhất cho việc sản xuất bóng đèn huỳnh quang. Cần phải nhanh chóng đưa các chuyên gia về hóa học lẫn sức khỏe cộng đồng tiến hành xét nghiệm mẫu máu của người dân lẫn mẫu không khí, đất, nước, để đánh giá mức độ nhiễm độc. Từ đây đến khi có kết quả về độ nhiễm độc, ai sẽ chịu trách nhiệm đưa ra khuyến nghị sơ tán đủ và đúng hơn cho người dân. Đâu chỉ có người già, trẻ em, người bệnh là cần được sơ tán, còn thanh niên và người lớn thì sao?”

Tính đến chiều hôm 31 Tháng Tám, chưa thấy ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội hoặc các bộ trưởng Tài Nguyên và Môi Trường, Y Tế CSVN xuất hiện tại hiện trường vụ cháy hoặc đưa ra thông báo trấn an người dân. (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT