Saturday, April 20, 2024

Dân Sài Gòn đắp ‘đê bao cát,’ chật vật lội nước vì đường ngập như sông

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Đường phố mênh mông nước, giao thông rối loạn, người dân chật vật dẫn xe lội nước, đắp “đê bao cát” trước cửa để ngăn nước tràn vào nhà… là cảnh tượng ở nhiều con đường tại Sài Gòn vào chiều tối 13 Tháng Sáu.

Theo báo Tuổi Trẻ, mưa lớn ở nhiều quận, huyện trong thành phố do ảnh hưởng từ cơn bão số 1 gây ra khiến nhiều nơi bị ngập nặng, cây bật gốc trúng người đi đường.

Tại quận Thủ Đức, đường Hồ Văn Tư bị ngập nặng dù mới mưa bắt đầu. Người dân ở đây phải đắp “đê bao cát” gần nửa mét để chắn nước tràn vào nhà. Trước đó, họ còn phải xây một bức tường cao khoảng 1 mét vì không chịu nổi cảnh nước tràn vào nhà từ những cơn mưa trước đó.

Bà Mỹ Hạnh (64 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) cho biết mỗi lần mưa chừng 20 phút là nhà bà cũng như những nhà xung quanh lại ngập trong biển nước. Nhà nào cũng phải đắp bao tải ngăn nước tạm bợ, nhưng nếu xe lớn đi qua thì nước vẫn hắt thẳng vô nhà dù đã được che chắn kỹ.

Trong khi đó báo Người Lao Động mô tả, tại các quận Bình Tân, Tân Phú…, hàng loạt con đường ngập sâu, xe cộ chết máy la liệt. Chẳng hạn như con đường Phan Anh (quận Tân Phú giáp quận Bình Tân), nhiều đoạn nước ngập gần lút bánh xe, giao thông gần như tê liệt. Thậm chí, nhiều đoạn ngập nặng đến mức mà mỗi lần xe hơi chạy qua tạo thành sóng cuồn cuộn xô dạt xe gắn máy.

Tương tự đường Tên Lửa, quận Bình Tân, cũng có chung cảnh ngộ, nước ngập như sông.

Chưa hết, theo báo Tổ Quốc, nhiều cây xanh ở một số con đường trong nội thành đã gãy đổ gây tai nạn cho người đi đường. Cụ thể, một cây xanh trên đường 3 Tháng Hai, quận 10, bị gãy nhánh rơi xuống đường đè trúng hai thanh niên đang đi xe gắn máy ngang qua, làm một người bị gãy tay. Cùng lúc, một cây xanh khác trên đường Lê Duẩn, quận 1, cũng bị mưa gió quật ngã nhưng may mắn không có ai đi ngang qua nên không có thương vong về người.

Bà Mỹ Hạnh (64 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đắp bao cát chắn nước tràn vào nhà. (Hình: Châu Tuấn/Tuổi Trẻ)

Tuy là chiều cuối tuần mật độ giao thông không cao như những ngày trong tuần, thế nhưng nhiều đoạn đường tình trạng giao thông vẫn rối loạn. Hàng ngàn người chật vật, bì bõm lội nước. Người lớn tả tơi, trẻ em bơ phờ… và sự ngao ngán thể hiện rõ trên gương mặt nhiều người.

Theo báo Thanh Niên, tuy mới chỉ là những cơn mưa đầu mùa nhưng đã gây khó cho người dân Sài Gòn vì ngập. Trong khi đó, các dự án chống ngập được kỳ vọng đều đứng trước nguy cơ trễ hẹn.

Ở các quận nội thành, cây xanh bị mưa là gãy đổ khắp nơi. (Hình: Tứ Quý/Tổ Quốc)

Phản ánh trên trang cá nhân, Facebooker Võ Đức Phúc bất bình viết: “Tiêu hết 25,998 tỷ đồng ($1.11 tỷ) để chống ngập mà hễ cứ mưa là Sài Gòn lại ngập, người dân vẫn khổ sở, vẫn loay hoay khóc ròng với nước ngập thì thôi cứ để cho nó ngập mẹ cho rồi, chống ngập làm chi cho tốn tiền thuế của dân…

Tốn cả đống tiền chống ngập rồi còn thuê máy bơm ‘siêu thông minh’ nuốt thêm tiền thuế của dân vẫn không hết ngập, giờ thêm dự án nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh, ở quận Bình Thạnh, cao lên để đuổi nước tới ngập đường khác rồi báo cáo là đường Nguyễn Hữu Cảnh hết ngập, sang năm lại xin kinh phí để chống ngập ở các con đường khác.

Chống ngập mà cứ đuổi nước từ đường này qua đường kia, thì khác gì hốt cứt nhà này ném sang nhà khác. Nhà này không thúi thì nhà khác cũng thúi vậy. Nhà dân nào cũng đóng thuế như nhau mà.

Chống ngập miết, đến nỗi giờ nghĩ hoài mà không hiểu mấy quan chức chống ngập ở thành phố này ăn cái đéo gì mà thông minh thế.” (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT