SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bị can Nguyễn Văn Lan, 65 tuổi, ở thành phố Thủ Đức, Sài Gòn, bị truy tố với cáo buộc dùng gậy tre đánh con gái ruột gây thương tích 16% cơ thể cho bà này.
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 15 Tháng Ba, nguyên nhân gây ra sự việc là do bà Nguyễn Thị Thu Hiền, con gái bị can Lan, đòi cha phải lập tức chia tài sản sau khi mắc nợ người ngoài 50 triệu đồng ($1,959) và “nói chuyện hỗn láo.”

Trong sự việc xảy ra vào chiều 24 Tháng Chín năm ngoái, bị can Lan đang ở nhà thì có một người phụ nữ đến đòi ông phải trả số tiền 50 triệu đồng do con gái ông mượn nợ.
Bị can Lan không đồng ý trả tiền và đuổi người phụ nữ này về.
Tối cùng ngày, bà Hiền đi làm về, bị cha mình trách mắng: “Mượn tiền của người ta thì đừng để người ta đến nhà đòi tôi.”
Bà Hiền đáp trả: “Tài sản của mẹ tôi để lại thì phải chia lại cho tôi.”
Hai cha con mâu thuẫn, cãi nhau từ trong nhà ra ngoài sân.
Bà Hiền liên tục lớn tiếng đòi cha mình phải chia tài sản.
Do bực tức, bị can Lan đuổi con gái ra khỏi nhà, nên bị bà này trả treo, xưng “mày, tao,” chửi bới tục tĩu.
Không kiềm chế được cơn giận, bị can Lan nhặt một khúc gậy tre đuổi con gái.
Bà Hiền thách thức cha mình nên bị bị can dùng gậy phang một cú trúng đỉnh đầu, dẫn đến chấn thương.
Hôm sau, bà Hiền ra Công An Phường Cát Lái tố cáo hành vi của cha mình.
Do là người cao niên, hồi cuối Tháng Mười cùng năm, bị can Nguyễn Văn Lan bị công an khởi tố nhưng cho tại ngoại, và cấm đi khỏi nơi cư trú.
Kết quả giám định thương tật cho biết bà Hiền tổn thương 16% cơ thể.
Hiện chưa rõ thời điểm sự việc được đưa ra xét xử và bà Hiền có làm đơn bãi nại cho cha mình hay không.

Trong một bi kịch gia đình liên quan đến đất đai tương tự, theo báo VNExpess hồi cuối Tháng Sáu năm ngoái, người đàn ông cao niên được viết tên tắt là ông Đào, 77 tuổi, ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn làm hợp đồng tặng cho căn nhà cho ba đứa con gái ruột.
Sau đó, ông kiện đòi lại vì “sợ bị các con xua đuổi khi về già” nhưng bị tòa bác bỏ yêu cầu.
Tại phiên tòa, ông Đào cho biết, hồi năm 2020, vợ chồng ông ký hợp đồng tặng căn nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, cho ba con gái.
Ý nguyện của ông là chỉ tặng cho các con một nửa nhà đất chứ không cho quyền sở hữu toàn bộ căn nhà.
Ông nói rằng mình bị vợ và các con “lừa dối” trong lúc ông bệnh tật, không minh mẫn, đã đưa giấy cho ông ký tặng toàn bộ tài sản.
Khi ký hợp đồng, ông “chỉ ký đại chứ không đọc” vì hôm đó sau nửa ngày chờ đợi tại phòng công chứng ông “bị xây xẩm mặt mày hoa mắt, bồn chồn do bị bệnh tim mạch nên thiếu minh mẫn.”
Theo lời ông Đào, sau khi cho tài sản, vợ và các con đã “gây khó khăn, cưỡng bức tinh thần nhằm đuổi ông ra khỏi căn nhà.”
Sau khi nghe phần trình bày của hai bên, tòa ra phán quyết buộc ông Đào phải trả lại bản chính giấy chứng nhận nhà đất tranh chấp cho ba đứa con gái. (N.H.K) [qd]


































































































































