SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Gọi xe ôm nhưng sau đó không đi vì thấy tài xế có biểu hiện say xỉn, nữ hành khách ở phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, bị đuổi đánh, đập phá hành lý.
Hôm 9 Tháng Ba, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An TP.HCM đã bắt giữ khẩn cấp nghi can Bùi Quang Hiếu, 35 tuổi, ở phường Bảy Hiền, để điều tra về tội “gây rối trật tự công cộng.”

Báo Dân Trí dẫn điều tra ban đầu cho biết, rạng sáng 8 Tháng Ba, cô ĐTT, 39 tuổi, sau khi xuống máy bay đi từ Hà Nội vào Sài Gòn đã ra khu vực cổng nhà ga T3, phi trường Tân Sơn Nhất để tìm đón xe về nhà.
Tại đây, cô T. hỏi giá xe của nghi can Hiếu nhưng nhận thấy người này có biểu hiện say xỉn do đã uống rượu nên từ chối lên xe và đi sang chỗ khác chờ đón xe khác.
Cho rằng khách “gọi xe nhưng không đi,” nghi can Hiếu đã lớn tiếng chửi bới và sau đó kéo hành lý của cô T. ra giữa đường đập phá, thậm chí lôi quần áo, đồ đạc từ trong hộp giấy và túi xách ném tung tóe ra đường.
Lúc này, cô T. đến can ngăn nhưng nghi can Hiếu không dừng lại mà còn vung tay dọa đánh, đồng thời đuổi theo, giật nón và ném mạnh vào nữ hành khách.
Sự việc chỉ dừng lại khi các tài xế xe ôm khác và người dân xung quanh đến can ngăn. Sự việc khiến giao thông qua khu vực kẹt cứng.

Nhận tin báo, Công An Phường Bảy Hiền đến điều tra xác minh, đưa nghi can Hiếu về trụ sở làm việc vì đã “gây mất trật tự tại khu vực đông người, ảnh hưởng xấu đến an ninh tại cửa ngõ phi trường Tân Sơn Nhất và gây bất bình dư luận.”
Phản ảnh sự việc trên báo VnExpress, độc giả “Cẩm Chi” ngán ngẫm bày tỏ: “Tôi tới ga tới bến [Tân Sơn Nhất] mà gặp đội xe này rất là ngại, phải ‘bơ’ mà đi ra ngoài tìm xe uy tín đi dù họ đi theo mời chào. Thời buổi văn minh rồi mà hành xử côn đồ vậy thì mong nghiêm trị.” (Tr.N) [kn]









































































