GIA LAI, Việt Nam (NV) – Trong lúc đi dã ngoại chơi lễ trên sông Pô Kô, nữ cán bộ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, sẩy chân rơi xuống sông, hai ông đi chung bơi ra cứu cũng bị nước cuốn chết.
Theo báo VietNamNet, trưa 30 Tháng Tư, người dân và du khách đã vớt hai người đàn ông và một phụ nữ trong trạng thái ngừng thở, mặt mũi tím tái tại bãi tắm trên sông Pô Cô, ở xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Sau khi vớt được ba nạn nhân lên bờ, mọi người tiến hành cấp cứu nhưng các nạn nhân đã không qua khỏi nên báo chính quyền.
Qua xác minh, tối cùng ngày, Ủy Ban Nhân Dân Huyện Đức Cơ cho biết các nạn nhân gồm: Ngô Văn Vinh, 43 tuổi, đội trưởng Đội Cảnh Sát Giao Thông Công An Huyện Đức Cơ; Lê Văn Lâm, 39 tuổi, ở thành phố Pleiku; Lê Thị Tịnh, 39 tuổi, cán bộ Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện Đức Cơ.
Theo phúc trình của Ủy Ban huyện, bà Tịnh, cùng nhóm bạn đến sông Pô Cô tắm và tổ chức ăn uống chơi lễ. Khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, sau khi tắm xong, bà Tịnh cởi áo phao, ngồi trên mỏm đá chơi thì bị trượt chân, ngã xuống sông.
Hai người bạn là ông Vinh và ông Lâm nhảy xuống cứu, song do nước chảy xiết, cuốn trôi cả ba người. Sau gần một giờ sau, thi thể các nạn nhân mới được tìm thấy.
Sông Pô Cô ở biên giới Việt Nam và Cambodia. Bãi tắm nơi ba người gặp nạn có lòng sông rộng, sâu, với nhiều bãi bồi. Gần đây, thời tiết nắng nóng, nhiều người dân, du khách đến đây tắm mát, cắm trại, nghỉ ngơi ăn uống.
Trong một vụ chết đuối tương tự cùng ngày, một nhóm bạn chèo thuyền ra sông Bé, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, chơi lễ không may bị lật khiến ba người thiệt mạng.
Theo báo VNExpress, chiều 29 Tháng Tư, nhóm bảy người rủ nhau ra khu vực nhánh Sông Bé, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh, chơi.

Đến khoảng 5 giờ chiều, năm người trong nhóm rủ nhau chèo thuyền ra sông. Khi đến giữa dòng cách bờ hơn 50 mét, chiếc thuyền bị lật, hai người bơi được vào bờ. Ba người còn lại là Nguyễn Minh Đức, 27 tuổi; Lâm Khang, 10 tuổi, cùng ngụ huyện Lộc Ninh; và Ngô Triệu Vi, 20 tuổi, ở huyện Hớn Quản, không biết bơi nên bị chết đuối.
Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã điều động hai xe chuyên dụng, nhiều người nhái tới hiện trường. Đến sáng 30 Tháng Tư, thi thể các nạn nhân được tìm thấy cách nơi lật thuyền chừng 40 mét. (Tr.N) [qd]

















































































