Friday, April 19, 2024

Điện tăng giá, xăng tăng giá, ‘chỉ khổ người dân’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Người dân chưa hết “sốc” bởi cơn “tăng xông” vì giá điện, nay lại đối mặt giá xăng tiếp tục tăng mạnh và chỉ còn biết lên mạng xã hội bày tỏ bất bình.

Báo chí Việt Nam dẫn thông tin từ liên Bộ Công Thương-Tài Chính, cho biết kể từ ngày 2 Tháng Năm, 2019, giá bán lẻ xăng, dầu ở Việt Nam tiếp tục được “điều chỉnh” tăng lần thứ 3 liên tục kể từ giữa Tháng Ba, 2019.

Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng thêm 985 đồng lên 20,688 đồng/lít ($0.88); xăng RON 95 tăng 956 đồng lên 22,191 đồng/lít ($0.95).Các mặt hàng dầu cũng tăng 311-385 đồng/lít, kg tùy loại.

Như vậy, sau ba kỳ điều chỉnh giá xăng dầu liên tiếp của Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 đã tăng tổng cộng 3,564 đồng một lít ($0.153); xăng RON95 tăng 3,642 đồng ($0.156).

Mặc dù giá xăng dầu đã liên tục tăng trong hai kỳ điều hành Tháng Tư, 2019 nhưng các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, chủ yếu của nhà nước cho rằng “mức giá bán lẻ vẫn đang thấp hơn so với giá cơ sở.”

Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Quang Dũng, phó tổng giám đốc Petrolimex, cho biết tính đến trước thời điểm điều chỉnh giá ngày 17 Tháng Tư, quỹ bình ổn xăng dầu tại doanh nghiệp này đã “âm tới 240 tỷ đồng ($10.3 triệu).”

Trong khi đó, theo tờ Thanh Niên, thông tin này gây “sốc” đối với nhiều người dân vì cơn “tăng xông” với giá điện chưa kịp hạ, nay lại đối mặt việc tăng giá xăng, buộc phải lên mạng xã hội trút bực bội.

Dân mạng than thở và “sốc” trước tin giá xăng lại tăng lần thứ 2 trong vòng 15 ngày qua. (Hình: Thanh Niên)

Anh L.C.Nguyen than thở trên mạng xã hội Facebook: “Điện tăng giá, xăng tăng giá kéo hàng hóa, các dịch vụ tăng theo. Người nông dân biết làm sao đây? Tất cả đổ trên đầu người dân.”

Facebooker Tommy Tèo hài hước: “Xăng cứ tăng đi ai buồn biết liền?” và ngay sau đó, những người buồn đã bắt đầu… lộ diện khi đọc tin giá xăng lên gần 1,000 đồng/lít.

Facebooker Man Ly than: “Trong vòng một tháng tăng, tăng rồi lại tăng.” Bạn Hang Nguyễn thực tế hơn: “làm không đủ ăn giờ lại tăng xăng.” Trong khi bạn Duy Hòa bày tỏ bất bình: “Lại khổ nữa rồi.” Bạn Hoa Dại thì lo lắng: “Xăng tăng. Lương không tăng. Điện tăng. Đồ ăn tăng. Cái chi cũng tăng.”

Còn Facebooker Le Thanh Binh sợ đối mặt cái nghèo khi viết: “Tăng hoài riết chắc nghèo quá.”

Bạn Nguyen Hoang tỏ vẻ bực bội: “Tăng gì tăng lắm thế, chưa được nửa tháng? Lấy gì để sống đây trời? Không thấy giảm chỉ thấy tăng, tăng và tăng.”

Trong khi đó, nhiều dân mạng lên kế hoạch chi tiêu “thắt lưng buộc bụng”. Bạn Điệp Hoàng cảnh báo phải “tằn tiện lại, dùng quạt nan thay quạt máy, chỉ ăn cơm rau không ăn cơm thịt nữa” để đối mặt với “bão” giá.

Còn bạn Mạnh Phi vừa than, vừa nghĩ đến… tương lai: “Lại tăng nữa. Chắc đi xe đạp mất.”

Thậm chí, bạn Nguyen Duc Vinh làm thơ chua chát: “Giá điện tăng nhẹ 9%… Cuối tháng tiền tăng gấp hai lần… Giá xăng tèn tèn tăng ít ít… Chỉ mấy hôm đâu đã hai ngàn… Số lần xăng giảm nhìu hơn đó… Nhưng số tiền tăng gấp nhiều lần…” (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT