Đinh Tiến Dũng ngồi ghế bí thư Hà Nội, lần thứ hai thay Vương Đình Huệ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 2 Tháng Tư, ông Đinh Tiến Dũng, 60 tuổi, bộ trưởng Tài Chính CSVN, được đảng điều động ngồi vào ghế trống do ông Vương Đình Huệ bỏ lại để qua làm chủ tịch Quốc Hội.

Giữa hai ông Dũng và Huệ trong quá khứ đã từng có sự thay thế công việc của nhau. Hồi Tháng Năm, 2013, ông Dũng được Quốc Hội CSVN khóa 13 miễn nhiệm chức danh tổng Kiểm Toán Nhà Nước và bầu ông giữ chức vụ bộ trưởng Tài Chính thay cho ông Huệ, người sau đó lên chức phó thủ tướng CSVN.

Ông Đinh Tiến Dũng. (Hình: Thuận Thắng/Zing)

Như vậy trong hơn một năm, ghế bí thư Hà Nội đã hai lần đổi chủ. Hồi Tháng Hai, 2020, ông Huệ được phân công làm bí thư Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải, người “thất thế” và bị điều chuyển sang làm tiểu ban văn kiện Đại Hội 13.

Truyền thông nhà nước đưa tin ông Dũng làm lãnh đạo Thành Ủy Hà Nội nhưng chỉ liệt kê các chức danh trước đây chứ không thấy nhấn mạnh bất kỳ dấu ấn nào hoặc phát ngôn nổi bật của ông này trên quan trường.

Nhìn chung, sự nghiệp chính trị của ông Dũng không có nhiều tranh cãi, ngoại trừ một vụ ồn ào liên quan đến con trai ông là Đinh Tiến Hải.

Hồi Tháng Tư, 2019, Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà chia sẻ trên trang cá nhân: “Thực tế là gần đây có khá nhiều vụ như Trịnh Vĩnh Bình! Mới nhất là vụ ồn ào lô hàng 700 chiếc BMW [trị giá] 15 triệu euro nhập khẩu không được thông quan hồi 2016 – liên quan đến Euro Auto và nhiều người bị bắt hình sự; đã bị tập đoàn Sime Darby, Malaysia khởi kiện và giành thắng lợi ngoài nước. Phía Việt Nam đã phải trả lại xe, tái xuất và hoàn lại thuế.’”

Một số ý kiến trong giới xã hội dân sự tiết lộ, vụ ồn ào bắt nguồn từ việc ông Đinh Tiến Hải, thời điểm đó làm phụ tá ở Bộ Công An CSVN, đến đại lý Euro Auto mua xe hơi mà do không hài lòng về cung cách của nhân viên nên đập nát cái xe vừa mua có giá khoảng $100,000.

Trụ sở Thành Ủy Hà Nội bề thế với chín tầng nổi và bốn tầng hầm được xây từ tiền thuế dân. (Hình: Hà Nội Mới)

Ông Hải được cho là lớn tiếng đe dọa “Cho chúng mày đi tù” trước khi rời đi. Sau đó, Bộ Tài Chính, Bộ Công An, Hải Quan, Viện Kiểm Sát được ghi nhận “vào cuộc.”

Hệ lụy từ cơn giận dữ của con trai ông Đinh Tiến Dũng là ông Nguyễn Đăng Thảo, tổng giám đốc Euro Auto, bị bắt và bị phạt 9 năm tù với cáo buộc “buôn lậu 91 xe BMW, làm giả giấy tờ nhập lậu gây thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT