Saturday, May 18, 2024

Vẫn chưa tìm được 13 cán bộ và công nhân vụ sạt lở nhà máy thủy điện

THỪA THIÊN-HUẾ, Việt Nam (NV) – Sau hơn một ngày mở đường, lực lượng cứu hộ gần ngàn người vào đến khu vực 13 cán bộ và công nhân mất tích ở trạm Kiểm Lâm Sông Bồ, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Hiện trường đã bị đất đá vùi lấp.

Theo báo VNExpress, toàn bộ hiện trường bị san phẳng, chỉ còn lại một phần mái tôn của trạm kiểm lâm, diện tích sạt lở lên đến cả ngàn mét vuông.

Hiện trường sạt lở núi tại trạm Kiểm Lâm Sông Bồ ở tiểu khu 67. (Hình: VNExpress)

Một quân nhân trở về từ hiện trường cho biết nhiều tảng đá to như một xe hơi bốn chỗ tràn xuống các gian nhà, bùn đất nhão nhoét và nước chảy ra từ núi. Ba xe múc được huy động đến đào bới, tìm kiếm từ các dấu vết còn sót lại của trạm kiểm lâm.

Trong khi đó báo VTC News cho hay đến 6 giờ 40 phút tối 14 Tháng Mười, đoàn xe cứu thương, cứu hộ cứu nạn của lực lượng tham gia tìm kiếm nạn nhân trong đoàn 13 cán bộ đã rút ra khu vực trung tâm xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Cùng với đó, ba xe chở lực quân đội từ trong hiện trường cũng lần lượt rút về trụ trở Ban Chỉ Đạo Tìm Kiếm Cứu Nạn Tiền Phương, đóng tại Ủy Ban Nhân Dân xã Phong Xuân. Đoàn xe này được điều động vào hiện trường từ lúc 2 giờ trưa cùng ngày.

Văn Phòng Ủy Ban Quốc Gia Ứng Phó Sự Cố, Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn cho hay ngày 15 Tháng Mười, lực lượng cứu hộ tại hiện trường gần 1,000 người và 189 phương tiện các loại, ba chó nghiệp vụ “sẽ đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm đoàn công tác 13 người mất tích ở trạm kiểm lâm, tiếp tục san gạt, thông đường bộ vào thủy điện Rào Trăng 3, tìm kiếm số công nhân mất tích.”

Trong khi đó, hàng trăm người ở xã Phong Xuân và người thân của những người mất tích hồi hộp đứng chờ nhưng không có kết quả khi đoàn xe trở ra.

Ông Lê Văn Hoan (62 tuổi, trú huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cha của nạn nhân S., vào xã Phong Xuân để ngóng tin con trong tâm trạng bồn chồn, lo lắng: “Lần cuối nó gọi về nói với tôi là đem máy cho công ty xong rồi sẽ về vì trời mưa lớn không làm được. Từ đó, tôi không thể liên lạc cho đến khi nhận được tin tai nạn sạt lở núi xảy ra.”

Ông Hoan cho biết thêm, anh S. vào làm tại thủy điện Rào Trăng 3 mới được một tuần thì gặp nạn. Ngoài ông Hoan, còn có khoảng 30 người cùng quê bắt xe vào xã Phong Xuân để ngóng tin người thân.

“Đến giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin của người thân từ lực lượng tiếp cận hiện trường nên rất lo lắng,” ông Hoan nói thêm.

Anh Bình cũng từ Hà Tĩnh vào chờ tin cháu từ trưa 14 Tháng Mười, cho biết gia đình rất lo lắng, gọi điện thoại liên tục hỏi thăm nhưng cũng không có thông tin gì để báo về.

“Có thể chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra, nhưng tôi vẫn hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến. Tôi trực tại đây, còn người khác trực ở điểm đường thủy. Cũng chia nhau túc trực vậy thôi chứ chưa có thông tin gì,” anh Bình cho biết.

Trước đó chiều hôm 12 Tháng Mười, nhận tin về vụ sạt lở đất vùi lấp nhiều công nhân ở công trình thủy điện Rào Trăng 3, ông Man cùng một đoàn cứu hộ lên đường tìm kiếm, cứu nạn.

Đến khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, đoàn cứu hộ đến khu vực rừng núi có công trình thủy điện Rào Trăng 3. Mưa lũ, sạt lở đất cộng thêm nước suối chảy xiết khiến việc di chuyển gặp khó khăn. Đoàn công tác gồm 21 người của nhiều cơ quan hữu trách sau đó quyết định đi bộ vượt suối, băng rừng để đến hiện trường.

Khoảng 9 giờ tối cùng ngày, đoàn đến tiểu khu 67, trạm Kiểm Lâm Sông Bồ. Theo thông tin báo về tỉnh lúc 10 giờ, đoàn dừng nghỉ tại nhà kiểm lâm để sáng sớm tiếp tục lên đường.

Rất đông người đứng chờ đoàn xe cứu thương từ hiện trường trở ra nhưng không có kết quả. (Hình: VTC News)

Khu nhà này có bốn gian (ba gian nghỉ, một gian bếp). Đến rạng sáng 13 Tháng Mười, bất ngờ một tiếng nổ lớn xảy ra, sau đó thì toàn bộ đất, đá núi sụt đổ bao trùm lên hai gian nhà có người của đoàn cứu hộ, cứu nạn đang nghỉ.

Đến trưa 13 Tháng Mười, Ban Chỉ Huy tiền phương đã liên lạc được với tám cán bộ thoát được ra ngoài. Trong số 13 người đang mất liên lạc có Thiếu Tướng Nguyễn Văn Man.

Một nhóm bốn nhân viên kiểm lâm của rừng phòng hộ Sông Bồ đã đến nhà kiểm lâm, cho biết đất đá trên sườn núi sụp xuống vùi lấp cả dãy nhà của trạm, không còn nhìn thấy một dấu vết gì của đoàn cứu hộ. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT