Wednesday, April 24, 2024

Đoàn Thị Hương sẽ về đến Hà Nội vào tối 3 Tháng Năm

Cát Linh/Người Việt

KAJANG, Malaysia (NV) – “9 giờ tối nay, Thứ Sáu, Hương sẽ về đến Hà Nội. Cả gia đình chúng tôi đi đón. Có ‘người của nhà nước’ đưa Hương về, đi Vietnam Airlines.” Ông Đoàn Văn Thạnh, cha của Đoàn Thị Hương, nói với nhật báo Người Việt qua điện thoại vào chiều Thứ Năm, 2 Tháng Năm.

Bên cạnh đó, theo AP, Đoàn Thị Hương, người duy nhất bị kết án trong vụ án ám sát ông Kim Jong Nam, anh trai lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un đã được phóng thích khỏi nhà tù Malaysia vào sáng Thứ Sáu, 3 Tháng Năm, 2019, giờ địa phương.

Người phát ngôn của trại giam nói với AP: “Đoàn Thị Hương trông rất tốt.” Tuy nhiên người này không cho biết thêm chi tiết nào khác.

Luật sư của Đoàn Thị Hương nói có thể thân chủ của ông sẽ được đưa đến văn phòng di trú để thực hiện một số thủ tục pháp lý trước khi lên máy bay về Hà Nội, Việt Nam.

Trong phiên tòa ngày 1 Tháng Tư, Đoàn Thị Hương đã nhận tội cố ý gây thương tích nguy hiểm đến tính mạng thay cho tội giết người. Vì vậy cô đã thoát án tử hình, bị tòa án Malaysia kết án 3 năm 4 tháng tù giam.

Do luật pháp Malaysia cho phép giảm 1/3 thời gian của bản án nhằm “tạo sự cân bằng giữa lợi ích xã hội và những quyền lợi của bị cáo.”

Nghi can thứ hai cùng bị bắt với cô là Siti Aisyah, người Indonesia, đã được trả tự do trước đó.

Cô Đoàn Thị Hương và cô Siti Aisyah bị cáo buộc sát hại ông Kim Jong Nam, người anh trai cùng cha khác mẹ lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào hôm 13 Tháng Hai, 2017, bằng chất độc thần kinh VX.

Trong suốt thời gian điều tra và xét xử, hai người này luôn nói rằng họ chỉ nghĩ là được mời tham gia một trò chơi truyền hình thực tế. Đây là vụ án bí ẩn gây chú ý rất lớn cho truyền thông quốc tế. Từng có nhiều dự đoán cho rằng người đứng sau vụ ám sát này, không ai khác hơn chính là lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un.

Cho đến nay, Bắc Hàn hoàn toàn im lặng trong vụ này.

Tuy nhiên, nghi can người Bắc Hàn duy nhất của vụ án từng bị cơ quan điều tra Malaysia bắt giữ là Ri Yong Chol, nhân viên sứ quán Bắc Hàn tại Kuala Lumpur, lại được thả ra sau đó vì thiếu bằng chứng. Ngoài ra, bốn công dân Bắc Hàn khác đã rời Malaysia ngay sau vụ việc, cũng chưa từng bị bắt.

Các luật sư của Đoàn Thị Hương và cả Siti Aisyah đều khẳng định ngay từ đầu rằng thân chủ của họ chỉ là “con tốt thí.” Họ bị lừa gạt trong một âm mưu chính trị mà kết quả là một vụ ám sát mà chủ mưu chính là nhóm người Bắc Hàn.

Khi đưa tin về Đoàn Thị Hương được phóng thích, hãng CNN: Khi Đoàn Thị Hương bước ra khỏi nhà tù Malaysia cũng có nghĩa là một trong những vụ án giết người bí ẩn nhất thế giới đã kết thúc. (Cát Linh)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT