Tiền Giang: Con trai bị cha đâm chết vì đòi chia tài sản và đuổi đánh mẹ

TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) –  Ông Phan Công Trường, 32 tuổi, ở xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, do đòi phân chia tài sản nhưng không được đã đập phá đồ đạc trong nhà và đuổi đánh cha mẹ ruột. Khi bị con trai rượt đánh, người cha 63 tuổi, đã dùng dao đâm chết con.

Báo VietNamNet hôm 19 Tháng Sáu dẫn thông tin ban đầu cho biết sự việc xảy ra vào lúc 7 giờ tối cùng ngày.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án cha đâm chết con để điều tra sự việc. (Hình: Thiện Chí /VietNamNet)Báo này tường thuật, ban đầu để kiềm chế bản thân, ông Phan Văn Đực, 63 tuổi, cha ruột của ông Trường, cùng vợ né tránh.

Tuy nhiên, không chịu dừng lại, ông Trường tiếp tục đuổi đánh ông Đực và mẹ của mình khiến người mẹ bỏ chạy. Tức giận, ông Đực chạy lại bàn lấy con dao (loại gọt trái cây) đâm vào ngực phải của đứa con bất hiếu.

Ông Trường bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Long An, nhưng sau đó đã không qua khỏi.

Sau khi biết con trai chết, ông Đực đã gọi điện đến cơ quan công an tự thú và khai báo sự việc. Hiện, Công An Tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ ông Đực để tiếp tục điều tra.

Liên quan đến giết người do tranh chấp tài sản, theo tờ Tuổi Trẻ hôm 18 Tháng Sáu, nghi can Trần Hữu Côn, 59 tuổi, quê Hải Phòng, bị bắt trong lúc chuẩn bị đón xe đò đi vào miền Nam tẩu thoát, sau cái chết của ông Trần Công Nguyên, 32 tuổi, cháu ruột của ông này.

Sau khi gây án, ông Côn đi bộ rời khỏi nhà. Thi thể ông Nguyên được phát giác nằm trên giường tại nhà ở phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, bên cạnh có sợi dây điện.

Nghi can Trần Hữu Côn lúc bị bắt trong vụ án giết cháu ở Hải Phòng. (Hình: Tân Lê/Tuổi Trẻ)

Tại đồn công an, nghi can Côn thừa nhận việc chích điện người cháu ruột do “mâu thuẫn đất đai” một ngày trước.

Bản tin cho biết thêm nghi can Côn sống ở thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, mới về quê ở quận Dương Kinh một thời gian ngắn thì xảy ra sự việc. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT