CAO BẰNG, Việt Nam (NV) – Ông Quản Minh Cường, 56 tuổi, phó bí thư Tỉnh Ủy Đồng Nai, vừa được đảng điều động làm bí thư Cao Bằng.
Theo tờ Thanh Niên hôm 19 Tháng Giêng, ông Cường quê ở tỉnh Hưng Yên, là đồng hương của ông Tô Lâm, tổng bí thư CSVN.

Bản tin cho biết ông Cường “có trình độ lý luận chính trị cao cấp, là tiến sĩ luật, cử nhân cảnh sát.” Tuy vậy, công luận biết đến ông Cường qua các bài thơ “nổi tiếng,” được các báo ở Việt Nam đăng tải đều đặn trong những năm qua.
Hồi đầu Tháng Chín, 2023, báo Dân Tộc và Phát Triển đăng bài thơ “Quốc Khánh” của ông Quản Minh Cường khiến nhiều người đàm tiếu, do có những câu: “…Tự tin vững bước sắt son trời hồng/ Do dân tin tưởng yêu thương/ Bác trao sức mạnh bước đường vinh quang/ Hồ xanh trong mát thu sang…”
Bài thơ này có những chữ đầu mỗi câu ghép lại thành khẩu hiệu ca tụng ông Hồ Chí Minh và đảng CSVN.
Trước đó, báo Giáo Dục và Thời Đại hồi 2022 cho biết ông Cường có nhiều bài thơ làm theo thể Haiku của Nhật bản.
Một bài thơ trong số này được giới thiệu: “Phan xi phăng tuyết trắng/ Gió lùa dưới khe/ Cô gái Mông xuống núi.”
Cũng trong năm 2022, báo Đồng Nai cho biết: “Giữa bộn bề công việc, ông [Quản Minh Cường] tự viết nên trang đời mình bằng những bài thơ đầy cảm xúc.”
Báo này ca ngợi những câu thơ “tiêu biểu” của ông Cường như “Khúc sông, ngọn lửa, núi rừng/ Đã thành tên những chiến công lẫy lừng,” “Các khu công nghiệp dựng xây/ Muôn nơi trù phú, đủ đầy tình thân.”
Ông Cường được ghi nhận viết khá nhiều bài thơ để dành tặng cho văn nghệ sĩ Đồng Nai với mong muốn khích lệ, động viên họ làm nghệ thuật.
Trước ông Quản Minh Cường đã có một số quan chức được các báo trong nước ca tụng về tài làm thơ. Trong số này có ông Trần Tuấn Anh, cựu trưởng ban Kinh Tế Trung Ương và là con trai cựu Chủ Tịch Nước Trần Đức Lương.
Hồi năm 2019, một số báo đưa tin rằng ông Tuấn Anh là hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam.
Báo VOV từng đăng bài thơ “Cao Nguyên Đá” của ông Tuấn Anh, được nhạc sĩ phổ nhạc, với những lời: “Cao nguyên đói, mênh mông đá/ Biết làm gì, và sẽ làm gì/ Ngẩng lên, ngẩng lên chỉ thấy đá/ Cúi đầu cắm mặt, đá quê hương/ Vẫn vẹn toàn cuộc sống trường tồn…”
Ông Tuấn Anh đột ngột mất ghế hồi đầu năm ngoái sau khi bị đảng kỷ luật.
Hôm 1 Tháng Giêng, báo Tuổi Trẻ cho hay, cơ quan điều tra xác định ông Trần Tuấn Anh khi còn làm bộ trưởng Công Thương đã ký sáu tờ trình, báo cáo liên quan sai phạm tại các nhà máy điện mặt trời, nhưng do “không có động cơ vụ lợi” nên không bị xử lý hình sự. (N.H.K) [kn]





















































































































