ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Hàng chục hộ dân ở hai bên đường ĐT.753, xã Tân Lợi, tỉnh Bình Phước cũ, nay thuộc tỉnh Đồng Nai, kêu cứu vì chính quyền hạ cốt nền đường cả chục mét, khiến nhà họ bỗng nhiên nằm trên đồi đất đỏ, phải leo lên leo xuống mỗi ngày.
Theo báo Thanh Niên đăng tải hôm 1 Tháng Ba, một đoạn đường dài khoảng 300 mét đã được đơn vị thi công múc sâu, biến mặt tiền của nhiều hộ dân trước đây nay trở thành vách đất dựng đứng, trông giống “Grand Canyon thu nhỏ.”

Để ra khỏi nhà, người dân tại khu vực này phải bắc thang lên xuống.
Ngoài chuyện căn nhà bỗng nhiên nằm cao chót vót so với mặt đường, người dân còn phải đối mặt với nguy cơ nhà họ có thể bị sạt lở bất cứ lúc nào.
Bà Nguyễn Thị Mộng Cầm ở xã Tân Lợi, nói với vẻ bất bình rằng gia đình bà có bốn người, bán tạp hóa ngay mặt tiền đường ĐT.753 nay thì không thể chạy xe vào nhà và cũng chẳng buôn bán gì được.
“Cuộc sống bất an, hồi hộp, con cái về chỉ ở trong nhà, không dám ra trước nhà vì sợ không may té ngã xuống dưới. Mong chính quyền giải quyết cho người dân chứ sống kiểu này sợ lắm,” bà Mộng Cầm nói.

Ông Dường A Ửng, một người hàng xóm của bà Mộng Cầm chia sẻ: “Nền nhà tôi trước cao bằng đường mà giờ múc sâu cả chục mét. Bữa đó tôi không có ở nhà. Tôi bất bình mà giờ không có chỗ nào khác thì phải ở chứ biết đi đâu bây giờ. Hai vợ chồng tích góp gần nửa đời người mới được cái nhà. Mong sao làm lại được nền nhà cao bằng đường để ở đỡ nguy hiểm đến tính mạng.”
Bản tin dẫn lời bà Phạm Thị Hiền, giới chức xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai, xác nhận những phản ánh của người dân là đúng.
Tuy vậy, bà này chỉ hứa hẹn rằng sẽ làm việc với chủ đầu tư, Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tỉnh Đồng Nai để tìm giải pháp, tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt, đi lại thuận tiện sau khi làm đường. (N.H.K) [kn]































































