Friday, April 19, 2024

Vụ tấn công Đồng Tâm làm lộ mặt những luật sư, phóng viên ‘ăn cơm chế độ’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 10 Tháng Giêng, một ngày sau vụ nhà cầm quyền CSVN bị ghi nhận cho cả ngàn quân “đánh úp” người dân Đồng Tâm, mạng xã hội dấy lên chỉ trích xoay quanh một số vị luật sư, phóng viên cho thấy họ “ăn cơm chế độ” nên phải hăng hái lên tiếng “định hướng dư luận kịp thời.”

Có thể thấy mục đích của những người này là cùng với dư luận viên mở chiến dịch đánh lạc hướng công luận vốn đang hết sức phẫn nộ trước hành vi bất minh, khuất tất của hàng ngàn cảnh sát cơ động, binh lính tại thôn Hoành vào lúc 4 giờ sáng hôm 9 Tháng Giêng. Đây là vụ tấn công mà Bộ Công An CSVN xác nhận khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có ba công an và một người dân.

Luật Sư Lê Văn Thiệp khiến nhiều đồng nghiệp của ông cũng phải bất bình vì Facebook post ghi rằng “lũ ngáo muốn thành lập ‘Nước Cộng Hòa Đồng Tâm.’ Vị trưởng Văn Phòng Luật Sư Toàn Cầu viết: “Nếu không tiêu diệt bọn khủng bố, giết người hàng loạt thì có lẽ chỉ hai năm nữa là bọn chúng thành lập khu tự trị hoặc Cộng Hòa Đồng Tâm thuộc Hà Tây cũ…”

“Chính phủ của bọn chúng gồm những ‘nhà dân chủ’ trên mạng và bọn ‘bất mãn chế độ.’ Thành phần nội các gồm các luật sư tư vấn, những người này nắm nội chính, tư pháp, bộ trưởng giáo dục thì giao cho thầy gì ở Hà Tây cũ nổi tiếng nhờ đấu tranh chống gian lận thi cử đi đâu cũng lăm lăm cái máy ảnh to đùng, anh ấy đang cổ xúy khủng bố ầm ầm nên có công rất lớn. Bộ Quốc Phòng thì mấy tay ném lựụ đạn, bom xăng chia nhau các chức danh…,” theo Facebook Lê Văn Thiệp.

Trước post nêu trên, Luật Sư Thiệp cũng mạnh miệng cáo buộc một số đồng nghiệp của ông tham gia trợ giúp pháp lý cho dân Đồng Tâm là “luật sư lưu manh, cơ hội, kền kền.”

Facebook post của phóng viên Phạm Gia Hiển. (Hình chụp qua màn hình)

Cùng thời điểm, phóng viên Phạm Gia Hiển, người đang làm ở trang tin điện tử Tiin.vn của Viettel (doanh nghiệp được cho là đứng sau vụ cưỡng chế đất Đồng Tâm), đưa cáo buộc trên trang cá nhân rằng người dân Đồng Tâm “vì đòi quyền lợi mà khi thì bắt giữ người trái phép, lúc thì chửi bới lăng mạ, đến nay lại giết người dã man.” Anh phóng viên này cũng không ngần ngại dán nhãn người dân mất đất ở Đồng Tâm là “những kẻ chống đối” và những ai ủng hộ việc đấu tranh giành lại đất đai của họ đều là “lũ quỷ.”

Trong một diễn biến khác, “trận địa truyền thông” về vụ đụng độ hôm 9 Tháng Giêng nay hoàn toàn không cân xứng, vì Ban Tuyên Giáo huy động tổng lực từ kênh truyền hình quốc gia VTV đến các tờ báo như Tuổi Trẻ, Thanh Niên… chỉ được dẫn nguồn tin duy nhất là Bộ Công An CSVN, cũng như thỏa sức cáo buộc người dân Đồng Tâm “gây mất an ninh trật tự, chống người thi hành công vụ.”

Cộng đồng mạng có căn cứ để tin rằng toàn bộ gia đình ông Lê Đình Kình, nhân vật được coi là thủ lĩnh của Đồng Tâm, hiện đã bị bắt hoặc khống chế nên họ không thể đưa thông tin phản hồi lên mạng xã hội như trước đây.

Hôm 10 Tháng Giêng, Facebooker, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn, người đưa tin về diễn biến Đồng Tâm từ năm 2017 đến nay, viết trên Facebook rằng ông “nhận được tin xấu về cụ Kình từ một luật sư của dân làng Đồng Tâm, mà theo anh nói đã được xác nhận bởi một dân làng và công an.”

Sáng nay 10 Tháng Giêng, báo chí ở Việt Nam thêm với Ban Việt Ngữ BBC rằng họ cũng nghe tin ông Lê Đình Kình đã chết trong trụ sở công an. Báo VietNamNet, xác nhận đại diện UBND xã Đồng Tâm cho biết, xã vừa bàn giao thi thể ông Lê Đình Kình cho người nhà. (N.H.K)

MỚI CẬP NHẬT