KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – “Dự Án Nha Trang Sao” nằm bên Vịnh Nha Trang tuyệt đẹp đã trở thành bãi rác và điểm hút chích của dân nghiện ma túy chỉ sau hai năm bị thu hồi giấy phép.
Hồi Tháng Hai, 2018, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định chấm dứt hoạt động, thu hồi “Dự Án Nha Trang Sao,” với khu đất tuyệt đẹp rộng hơn 10 hécta, nằm giữa hai di tích danh thắng quốc gia Hòn Chồng-Hòn Đỏ, ở phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang.
Dự án này do công ty cổ phần Nha Trang Sao làm chủ đầu tư với tổng vốn lên đến $33 triệu, dự trù hoàn thành vào cuối năm 2016. Thế nhưng, do chủ đầu tư đã “vi phạm nghiêm trọng tiến độ thi công, nhiều lần bị xử phạt các vi phạm lấn biển” nên Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt hàng trăm triệu đồng và rút giấy phép xây dựng.
Theo báo Zing ngày 14 Tháng Mười Một, 2019, sau gần hai năm bị thu hồi, dự án này hiện vẫn bỏ hoang. Mặc dù bị cấm và có hàng rào che chắn nhưng nhiều người vẫn lén lút đổ trộm xà bần, rác vào khu đất dự án.

Hơn 10 hécta đất bỏ hoang với rác thải sinh hoạt dồn đống, cây cối, cỏ dại mọc um tùm, phóng uế bừa bãi, nước mưa đọng thành từng vũng đã khiến môi trường nơi đây bị ỗ nhiễm nặng.
“Bây giờ có chốt canh nên tình trạng đổ chất thải, xà bần giảm nhiều. Hồi trước ở đây rác chất thành đống bốc mùi hôi thối khủng khiếp,” anh Lương Văn Cang, người dân địa phương, cho biết.
Anh Cang ngao ngán cho biết thêm: “Đợt bão số 5 vừa rồi sóng lớn đã cuốn bớt lượng lớn rác thải ra biển nên nhìn có vẻ sạch sẽ, nhưng cũng chỉ được ít hôm người ta ra đây ăn uống lại vứt thành đống. Lâu lâu thấy có đám thanh niên hay công nhân môi trường đến dọn một lần.”
Nhiều du khách muốn ra di tích danh thắng quốc gia Hòn Đỏ đã phải “bấm bụng” băng qua những vũng nước đọng ô nhiễm và đá tảng lởm chởm nơi này.

“Mỗi khi đi qua đất dự án để sang chùa Từ Tôn thắp nhang, tôi đều phải bịt mũi vì mùi thối từ chất thải và nước đọng rất khó chịu,” chị Hoàng Như Tâm, Phật tử chùa Từ Tôn, nói.
Chưa hết, do khu đất được rào tôn lại nằm cách biệt với bên ngoài nên trở thành điểm hút chích của đám người nghiện ma túy. Theo người dân địa phương, ban đêm nơi đây là điểm tụ tập của những con nghiện, sáng ngày nào họ cũng thấy ống chich, kim tiêm vứt vương vãi khắp nơi. Thậm chí đã có người chết tại chỗ vì bị sốc ma túy.
Nhiều ngư dân tranh thủ thả lưới ở khu vực biển sát dự án, song thành quả thu về rất ít. “Hồi chưa có dự án nơi đây là bến thuyền của ngư dân ở phường Vĩnh Phước. Giờ họ san lấp hết, không còn bãi đậu ghe, ngư dân chúng tôi chỉ buông lưới bắt những con ghẹ nhỏ, đắp đổi qua ngày,” anh Trần Minh Lâm nói. (Tr.N)
[jwplayer HeQQ5EmC]











































































