HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc Hội CSVN, lại “nổ” trong vụ các hãng hàng không mở các chuyến bay với “giá trên trời” để đưa người Việt về tránh dịch bệnh COVID-19.
Bà Ngân dư sức biết rằng mặc dù với danh nghĩa là “nhân đạo, trợ giúp kiều bào về tránh dịch” nhưng giá vé các chuyến bay đã “chặt đẹp” người dân. Tuy nhiên, bà phớt lờ, vẫn trơ trẽn khoe khoang rằng: “Chưa bao giờ lòng tin của nhân dân với sự lãnh đạo của đảng, nhà nước cao như bây giờ.”
“Chưa có quốc gia nào bảo hộ công dân như chúng ta khi sẵn sàng bố trí phi cơ đón người Việt Nam ở nước ngoài về nước. Kiều bào hướng về quê hương, tổ quốc thấy an toàn, yên tâm,” tờ Người Lao Động trích lời bà Ngân “tự sướng” trước các nghị gật trong cuộc họp với Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội hôm 8 Tháng Năm.
Theo một văn bản có đóng dấu đỏ của Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam, ngoại trừ ba đường bay gần (Thái Lan, Philippines và Indonesia), các chuyến còn lại từ Mỹ, Canada và Châu Âu về Việt Nam đều có giá từ $1,300 (từ Paris, Pháp) đến $2,500 (từ Washington DC, Mỹ) một chiều, dự trù khởi hành trong Tháng Năm.
Có đến 343 người chấp nhận trả số tiền khá cao nêu trên đã được hãng hàng không Vietnam Airlines chở từ phi trường San Francisco (Mỹ) đến cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, đêm 8 Tháng Năm. Tất cả hành khách đều được đưa về khu cách ly theo dõi y tế trong 14 ngày, theo báo Zing.
Đáng lưu ý, các bài tường thuật về chuyến bay “nhân đạo” này trên báo đảng đều tuyệt nhiên né tránh vụ các hành khách đã phải trả tiền mua vé giá cao. Đó là chưa kể nhiều người trong số này phải tốn kém chi phí lưu trú, vật vạ tại phi trường do chuyến bay dự trù ban đầu bị delay sau khi không được phía Mỹ cấp phép.

Theo trang web Đài Truyền Hình Việt Nam hồi cuối Tháng Tư, khoảng 10,000 người Việt ở nước ngoài trở về trong dịp này theo chính sách “bảo hộ công dân.” Trang fanpage Vietnam Airlines cũng cho biết, thời gian tới, các chuyến bay đưa người Việt về nước tránh dịch COVID-19 sẽ tiếp tục được khai triển “trên cơ sở nguyện vọng của công dân, năng lực cách ly tại các địa phương trong nước và diễn biến của dịch bệnh.”
Hồi giữa Tháng Tư, nhiều báo nhà nước đồng loạt đưa tin sứ quán Việt Nam tại Ý phối hợp với Vietnam Airlines đưa một số học sinh, sinh viên và công dân Việt về nước tránh dịch COVID-19. Lập tức giới “dư luận viên” post Facebook tuyên truyền về “chuyến bay ngạo nghễ Việt Nam, chính quyền không để ai bị bỏ lại phía sau…”
Thời điểm đó, Facebooker Jenny Hanh Nguyen tiết lộ trong Facebook group “Cầu Nối Người Việt Nam tại Italia” rằng: “Chuyến bay của Vietnam Airlines là do Tập Đoàn Dầu Khí ENI của Ý mua cả chuyến bay hai chiều để đưa công dân của họ về nước và họ đã không thu phí của công dân Việt Nam khi Đại Sứ Quán Việt Nam đề nghị được kết hợp đưa công dân Việt Nam về nước. Cảm ơn Đại Sứ Quán Việt Nam tại Ý đã có công đề nghị đàm phán nhưng sao khi các anh chị nhà báo đưa tin lại không đả động gì đến ‘công’ của tập đoàn dầu khí của Ý? Nếu không có họ, chúng ta liệu có chuyến bay này?” (N.H.K) [qd]

































































