Du khách Thái Lan bị người Việt đánh ‘bầm dập’ ở Đà Lạt

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Trong lúc chờ chụp hình ở một địa điểm ở Đà Lạt, đoàn du khách Thái Lan bị hai người Việt chen ngang giành chỗ, một nữ du khách Thái Lan bất bình phản ứng thì bị chặn đánh “bầm dập.”

Xác nhận với báo Zing ngày 17 Tháng Hai, 2020, bà Nguyễn Thị Nguyên, giám đốc Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết: “Thanh tra đã mời đơn vị quản lý khu du lịch Đường Hầm Điêu Khắc, thuộc Công Ty Cổ Phần Sao Đà Lạt đến làm việc, viết tường trình về vụ hai người Việt đánh du khách Thái Lan đang lan truyền trên mạng xã hội. Phía khu du lịch đã nhận khuyết điểm, đồng thời hứa chấn chỉnh. Họ đã gửi lời xin lỗi đến du khách. Trong buổi hòa giải, du khách Việt Nam cũng đã xin lỗi nhóm khách Thái Lan,” bà Nguyên cho biết.

Hiện trên trên mạng xã hội và một trang tin điện tử của Thái Lan đang lan truyền mạnh thông tin, hình ảnh, clip từ trang Facebook cá nhân có tên Taweewat Phrueksritraku về câu chuyện mình và nhóm bạn bị đánh do bị tranh chỗ chụp hình tại hồ Vô Cực, thuộc khu du lịch Đường Hầm Điêu Khắc, nằm trong thắng cảnh hồ Tuyền Lâm (phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Theo phản ánh của nữ du khách Taweewat Phrueksritraku, khoảng 11 giờ ngày 11 Tháng Hai, tại khu vực hồ Vô Cực, đoàn du khách người Thái Lan đang xếp hàng ở lối vào để chụp hình thì ở khu vực lối ra (đối diện) hai người Việt (một nam, một nữ) chen ngang hàng, lấn vào chụp hình trước. Thấy vậy, một nữ du khách Thái Lan (chị Taweewat Phrueksritraku) không đồng ý với kiểu chen hàng này và tranh cãi xảy ra.

Bài viết tố cáo sự việc xuất hiện trên mạng xã hội Facebook khiến nhiều người Thái Lan bất bình. (Hình: Đình Thi/Người Lao Động)

Lực lượng bảo vệ khu du lịch Đường Hầm Điêu Khắc kịp thời can ngăn, giảng hòa. Sau đó, hai người Việt tức giận bỏ lên bờ trước. Tuy nhiên, khi đoàn du khách Thái Lan quay trở lên, bất ngờ người phụ nữ Việt lao đến giật tóc chị Taweewat Phrueksritraku, nữ du khách đã mâu thuẫn với mình trước đó. Thế là một cuộc xô xát xảy ra để rồi nữ du khách Thái Lan bị “đứt tóc, trầy mũi, gãy kính, bầm tay…”

Qua hình ảnh tố cáo đăng trên mạng cho thấy rõ chị Taweewat Phrueksritraku có vết xây xát, bị đứt tóc, trong khi hai đoạn video clip ngắn nghe thấy tranh cãi và giọng bà người Việt: “Không phải, nó khi dễ mình” và hình ảnh ông đi chung cầm một thanh gỗ lên tay…

Sự việc khiến nhiều người tức giận và được chia sẻ khá nhanh trên mạng xã hội, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương và uy tín của thương hiệu du lịch Đà Lạt, Lâm Đồng.

Nói với báo VNExpress, đại diện khu du lịch Đường Hầm Điêu Khắc, cho rằng sự việc là điều đáng tiếc, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Đà Lạt. “Hành động của hai người Việt Nam trong sự việc không đại diện cho hình ảnh của người Việt Nam nói chung và người Đà Lạt nói riêng,” đại diện khu du lịch nói.

Trong khi đó, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lâm Đồng đã gửi văn bản “Hỏa tốc” giao Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch chủ trì phối hợp với giới hữu trách “kiểm tra, xác minh thông tin du khách Thái Lan bị hành hung, báo cáo kết quả cũng như đề xuất Ủy Ban Nhân Dân tỉnh hướng xử lý tiếp theo trước ngày 20 Tháng Hai, 2020.”

Đây không phải lần đầu tiên liên quan đến việc đánh nhau vì xếp hàng xảy ra ở khu du lịch hồ Vô Cực. Trước đó hồi Tháng Sáu, 2019, hai phụ nữ Việt Nam cũng đánh nhau với lý do tương tự. Cũng trong thời gian này, du khách còn chụp được cảnh một người tiểu bậy giữa hồ dù nhà vệ sinh cách đó không xa.

Nhóm khách Thái Lan tố người phụ nữ áo cam chen ngang, gây sự ở hồ Vô Cực. (Hình: FBNV)

Ngay sau khi được chia sẻ, sự việc đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người tức giận vì hành vi vô văn hóa của hai người Việt “vừa ăn cướp vừa la làng.”

Facebooker GLN bình luận trên báo Kiến Thức: “Đáng xấu hổ, bảo sao du lịch Việt Nam rẻ, đẹp nhưng rất ít người muốn quay trở lại vì thái độ của chính người dân mình. Rồi họ sẽ nghĩ thế nào về người Việt đây?”

Đồng quan điểm, độc giả HB bày tỏ: “Thấy khách du lịch, mình nhường họ chụp hình trước, gây ấn tượng để họ nhìn Việt Nam với con mắt thiện cảm hơn. Vậy mà đằng này đã sai lại còn hành hung người ta. Không thể chấp nhận được.”

Theo bà Nguyên, Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch sẽ “xử lý nghiêm khu du lịch này nếu không quản lý chặt chẽ, để xảy ra những vụ như vừa qua.”

Hiện sự việc vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và đặc biệt chờ các cơ quan hữu trách lên tiếng.

Nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 15 cây số, hồ Vô Cực thuộc khu vực Đường Hầm Đất Sét. Nơi đây thu hút khách du lịch đến thăm vì có không gian rộng rãi, thoáng mát nhất là hai bức tượng khổng lồ ở giữa, hướng mặt vào nhau, xung quanh được bao bọc bởi rừng thông xanh bạt ngàn. (Tr.N)

[jwplayer zpp92oQc-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT