Friday, April 19, 2024

Đưa hối lộ 6 triệu đô la nhưng Phạm Nhật Vũ ‘được hưởng chính sách đặc biệt’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 4 Tháng Chín, mạng xã hội xôn xao khi ông Phạm Nhật Vũ, chủ tịch Công Ty Cổ Phần Nghe Nhìn Toàn Cầu (AVG) và là em trai tỉ phú Phạm Nhật Vượng, “được đề nghị áp dụng chính sách hình sự đặc biệt” trong vụ án vụ án Mobifone mua 95% cổ phần AVG.

Trong vụ này Phạm Nhật Vũ đã đưa hối lộ hơn 6 triệu đô la cho hai cựu Bộ Trưởng Thông Tin Truyền Thông CSVN Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, cùng các ông Lê Nam Trà (cựu chủ tịch Hội Đồng Thành Viên Mobifone) và Cao Duy Hải (cựu tổng giám đốc Mobifone),..

Nguyên do Phạm Nhật Vũ “được hưởng chính sách đặc biệt,” theo tờ Zing giải thích: “Bộ Công An [CSVN] xác định ông Phạm Nhật Vũ thành khẩn khai báo, tự nguyện trả lại Mobifone khoản tiền đã nhận và có nhiều đóng góp xã hội.”

“Ông Vũ muốn bán cổ phần AVG nên đề nghị hai nguyên Bộ Trưởng Thông Tin Truyền Thông [CSVN] Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, cùng các ông Lê Nam Trà (cựu chủ tịch Hội Đồng Thành Viên Mobifone) và Cao Duy Hải (cựu tổng giám đốc Mobifone) sớm thực hiện dự án đầu tư truyền hình của Mobifone. Trong quá trình đàm phán, ông Vũ không hứa hẹn sẽ đưa tiền cho các cán bộ trên nhưng khi hoàn thành giao dịch đã chi hơn $6 triệu để hối lộ. Hành vi này phạm vào tội “Đưa hối lộ” quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ Luật Hình Sự có khung hình phạt 12 đến 20 năm tù,” kết luận điều tra của Bộ Công An CSVN ghi.

Đáng lưu ý trong thương vụ Mobifone mua AVG, ông Vũ bị bắt từ hồi Tháng Tư, 2019, vì tội “Đưa hối lộ” nhưng mãi đến hôm 3 Tháng Chín, các báo nhà nước mới đồng loạt công khai việc cựu Bộ Trưởng Bắc Son nhận $3 triệu trong lúc cựu Bộ Trưởng Minh Tuấn nhận $200,000, Chủ tịch Mobifone Lê Nam Trà nhận $2.5 triệu,…

Việc ông Vũ “được hưởng chính sách đặc biệt” và có thể được nhận mức án “chiếu lệ” làm dấy lên suy đoán về sự tác động đến cơ quan điều tra của người anh–Phạm Nhật Vượng. Ông Vượng được nhìn thấy là người cầm lái chiếc xe Vinfast LUX SA2.0 chở Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc để quảng bá thương hiệu xe này hôm 14 Tháng Sáu.

Lâu nay, việc “áp dụng chính sách đặc biệt, được giảm nhẹ tình tiết phạm tội” với các bị can cũng là điều đã có tiền lệ trong ngành tư pháp CSVN, với các nguyên do được công khai là “gia đình có công với cách mạng, bản thân có nhiều công lao đóng góp, thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả…”

Cũng trong vụ Mobifone mua AVG mà ông Nguyễn Bắc Son bị các báo nhà nước cáo buộc “là chủ mưu”, ông Lê Mạnh Hà (cựu phó Văn Phòng Chính Phủ và là con trai cựu Chủ Tịch Nước CSVN Lê Đức Anh) và ông Bùi Quang Vinh (cựu bộ trưởng Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN) hiện đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì “cơ quan điều tra xác định không đủ căn cứ để xem xét về hình sự”.

Bà Mạc Việt Hồng, chủ biên báo Đàn Chim Việt ở Ba Lan, bình luận trên trang cá nhân: “Chẳng có quan chức nào ở Việt Nam là không tham nhũng cả. Nếu không tham nhũng, không thể đứng được trong bộ máy chính quyền ấy. Nếu liêm khiết sẽ bị những thằng tham nó đẩy ra, để chúng dễ bề ăn chia, mà chúng thì đông. Quan chức liêm khiết, thời trước có, nhưng thời nay thì mình tin là không còn. Việt Nam chỉ có quan tham vừa phải và quan tham vô độ; loại tham nhưng có làm được việc và loại tham chỉ phá. Lâu lâu bắt một vài con sâu, dư luận ồn ào ít bữa, rồi đâu lại vào đây. Bởi cơ chế này đẻ ra tham nhũng. Muốn chống tham nhũng, chẳng phải hô hào gì, chẳng phải học tập gương HCM, bằng chứng cho thấy các học càng hỏng. Chỉ cần hai thứ sau: Tự do báo chí và đa đảng.” (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT