TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Hung thủ nhắn tin cho nhân viên quán cà phê ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh, thừa nhận đã giết nữ chủ quán do ghen tuông, hứa sẽ ra đầu thú nhưng sau đó đến bệnh viện nhảy lầu tự sát.
Tối 6 Tháng Mười, Công An Tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất giảo nghiệm tử thi, bàn giao thi thể nghi can Lưu Tuấn Kiệt, 38 tuổi, ở phường Long Hoa cho gia đình lo hậu sự.

Theo báo Người Lao Động, nghi can Kiệt chính là hung thủ sát hại cô NTN, 38 tuổi, chủ quán cà phê Phương Nguyễn ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.
Cả hai có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng tại quán cà phê trên của cô N. khoảng ba tháng qua.
Mười ngày trước, cô N. đi du lịch nên giao quán cho người tình trông coi. Trưa 5 Tháng Mười, cô N. trở về quán, đón cháu nội sang chơi.
Tối cùng ngày, xuất phát từ ghen tuông nên giữa cô N. và nghi can Kiệt xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng kéo dài. Đến khoảng 10 giờ tối cùng ngày, cả hai tiếp tục cãi vã. Trong lúc tức giận, nghi can Kiệt đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến người tình chết ngay tại chỗ.
Gây án xong, nghi can Kiệt vứt dao tại hiện trường rồi lấy xe gắn máy chở cháu nội của cô N. về giao lại cho cha mẹ cháu, sau đó bỏ trốn.

Rạng sáng 6 Tháng Mười, nghi can Kiệt nhắn tin cho nhân viên quán cà phê kể lại việc do mâu thuẫn tình cảm đã sát hại cô N., đồng thời hứa sẽ ra đầu thú và nhờ trình báo công an để gia đình đưa thi thể nạn nhân về mai táng.
Thế nhưng, khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, nghi can Kiệt vào bệnh viện Đa Khoa Tây Ninh ở phường Tân Ninh, nhảy từ lầu 4 xuống đất tự vẫn, gây rúng động dư luận.
Nhận tin báo, Công An Tỉnh Tây Ninh đến khám nghiệm hiện trường, giảo nghiệm tử thi và xác định người nhảy lầu là Lưu Tuấn Kiệt. (Tr.N) [kn]















































































