Ghen tuông, ông Cà Mau đốt chợ ven sông, thiêu rụi 56 ki ốt

CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách tỉnh Cà Mau xác nhận có 56 ki ốt ở chợ Thanh Tùng bị thiêu rụi sau khi một ông vì ghen tuông mà đốt chợ.

Theo báo Tuổi Trẻ và Sài Gòn Giải Phóng hôm 22 Tháng Tám, các ki ốt tại nhà lồng chợ này cũng là nơi ở của tiểu thương để tiện cho việc bán hàng mỗi ngày.

Có 56 ki ốt ở chợ Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau, bị thiêu rụi trong vụ cháy. (Hình: Trịnh Hải/Tuổi Trẻ)

Trong vụ cháy xảy ra vào lúc gần 12 giờ trưa cùng ngày, ngọn lửa bùng phát từ ki ốt của vợ chồng ông Nguyễn Văn Phúc và mau chóng lan ra các ki ốt khác, tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

Mặc dù chợ Thanh Tùng ở cạnh sông lớn nhưng do các ki ốt có những vật dụng dễ cháy như vải, quần áo, đồ gia dụng nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh, khiến lực lượng cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

Một số nhân chứng cho biết trước khi vụ cháy xảy ra, vợ chồng ông Phúc cự cãi do ghen tuông.

Ông Phúc đã chém vợ mình trọng thương, sau đó châm lửa đốt ki ốt mà vợ chồng ông thuê để buôn bán và ở lại.

Trong lúc một số tiểu thương và lực lượng cứu hỏa tập trung dập lửa, những người khác đưa ông Phúc đến trạm y tế để sơ cứu.

Vợ ông Phúc cũng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương.

Thống kê ban đầu của nhà chức trách cho thấy thiệt hại lên đến nhiều tỷ đồng (hàng chục ngàn đô la), may mắn là không có thiệt hại nhân mạng.

Liên quan vụ cháy, báo VNExpress cho biết thêm, phần lớn ki ốt ở đây làm bằng gỗ, tôn.

Khi vụ cháy xảy ra, nhiều tiểu thương chạy tán loạn, đành chấp nhận bỏ lại tài sản.

Bên dưới bản tin, độc giả “Sương Ngọc” cho biết: “Tôi rất buồn, trong chợ có tiệm làm tóc của người nhà tôi. Bà con quê tôi, tích góp bao nhiêu năm mới mua được ki ốt làm ăn giờ thành con số zero, mong công an điều tra làm rõ.”

Hiện trường vụ cháy chợ Thanh Tùng. (Hình: Trần Chuyển/Sài Gòn Giải Phóng)

Trước vụ này, các vụ giận vợ, đốt nhà xảy ra thường xuyên.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 3 Tháng Tám, nghi can Phan Văn Còn, 45 tuổi, ở xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang, bị bắt với cáo buộc đổ xăng rồi châm lửa đốt nhà vợ hờ, khiến bốn người suýt chết cháy.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ đêm hôm trước, do mâu thuẫn tiền bạc với bà NHH, 52 tuổi, người tình, nghi can Còn đổ xăng rồi châm lửa đốt nhà bà này trong lúc ông ta say rượu.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà đang có bốn người. May mắn là cả bốn người kịp thời chạy thoát thân qua cửa sau và la to nhờ hàng xóm đến hỗ trợ dập lửa, khống chế đám cháy.

Vụ cháy không có thiệt hại nhân mạng nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi một phần căn nhà cùng nhiều tài sản, ước tính thiệt hại 100 triệu đồng ($3,813).

Sau khi đốt nhà, nghi can Còn ra tự thú tại đồn Công An Xã Thạnh Đông và bị bắt với hai cáo buộc “hủy hoại tài sản” và “đe dọa tính mạng, an toàn của người khác.” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT