Gia đình bị cáo tự sát tại tòa Bình Phước đòi xét xử lại vụ án

BÌNH PHƯỚC, Việt Nam (NV) – Gia đình ông Lương Hữu Phước, người cho rằng mình bị tuyên án oan rồi nhảy lầu tự sát ngay tại trụ sở Tòa Án Nhân Dân tỉnh Bình Phước, đang cùng luật sư đại diện soạn đơn gửi giới hữu trách đề nghị xét xử lại vụ án.

Dưới áp lực của công luận, Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao tại Sài Gòn cũng đã ký quyết định kháng nghị “giám đốc thẩm” vụ án theo hướng hủy các bản án sơ, phúc thẩm để điều tra lại vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ,” liên quan đến ông Phước.

Hôm 6 Tháng Sáu, nói với báo Lao Động, Luật Sư Dương Vĩnh Tuyến, người bào chữa cho ông Lương Hữu Phước (55 tuổi, ngụ phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài) bày tỏ: “Vui thì không thể nói là vui được. Tôi cho rằng Ủy Ban Thẩm Phán của Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao tại Sài Gòn đã kịp thời khi xem lại vụ án trước bất bình của dư luận.”

Luật Sư Tuyến đưa ra một số chứng cứ cho rằng tòa kết tội ông Phước “chưa khách quan.” Ở phiên sơ thẩm lần hai và phúc thẩm “đã không xem xét thấu đáo sơ đồ dựng lại hiện trường anh Lâm Tươi (23 tuổi) chạy bên làn xe của ông Phước, không đúng phần đường của mình; lời khai của nhân chứng Trần Thị Kim Liên (vợ nạn nhân Quý), nói rõ lúc chạy xe gắn máy anh Lâm Tươi ‘quay ra sau nói chuyện với anh Trị Tiếp không tập trung lái xe nên gây tai nạn.’ Tốc độ chạy xe của anh Lâm Tươi không được làm rõ.”

“Kết tội ông Phước mà không xem xét đến vận tốc của Lâm Tươi chạy bao nhiêu, chạy ở đâu là một nhận thức hết sức nguy hiểm cho xã hội. Như vậy vô hình trung, bất cứ ai qua đường, kể cả người đi bộ khi qua làn đường thuộc quyền chạy của xe người khác thì người khác có quyền tông chết mà không cần xem xét nguyên nhân có quan sát hay không, vận tốc của người chạy bao nhiêu, phương tiện tham gia có đảm bảo hay không,” ông Tuyến nói với báo VTC News.

Anh Lương Hữu Cảnh, con trai ông Phước, cho biết khi nghe thông tin Tòa Án Nhân Dân Tối Cao xem xét lại vụ án của cha mình, gia đình cảm thấy nhẹ lòng. Mong muốn xét xử lại cho công bằng và kết án đúng người, đúng tội.

Bà Lê Thị Tư (51 tuổi), vợ ông Phước, xác nhận sẽ cùng với luật sư “tiếp tục kêu oan cho ông Phước.”

Thẩm Phán Lê Viết Hòa, phó chánh án Tòa Án Nhân Dân tỉnh Bình Phước, người xét xử hai vụ án, hai bị cáo đều tự sát. (Hình: Đỗ Trường/Thanh Niên)

Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng cho biết khoảng 11 giờ trưa 15 Tháng Giêng, 2017, sau khi uống rượu ở nhà ông Phạm Văn Tuấn tại khu phố Phước An (phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), ông Phước đi về nhà.

Đến khoảng 1 giờ trưa cùng ngày, ông Trần Hữu Quý gọi điện thoại cho ông Phước kêu quay lại nhà ông Tuấn để đổi dép và rủ đi hát karaoke. Do ông Quý không đội mũ bảo hiểm, ông Phước chở ông Quý đi về nhà ông Quý để lấy mũ.

Khi đi đến gần trước nhà ông Quý thuộc khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, thì ông Phước dừng xe gắn máy bên lề phải theo chiều đi của mình để ông Quý xuống xe đi vào nhà lấy mũ bảo hiểm, nhưng ông Quý không chịu rời xe.

Lúc này, ông Phước cho xe rẽ trái sang đường (không bật tín hiệu đèn xi nhan). Khi chạy đi tới phần đường dành cho xe đi hướng ngược lại, thì bị xe gắn máy do anh Lâm Tươi chở theo anh Trị Tiếp va vào khiến ông Phước và ông Quý bị thương. Đến ngày 17 Tháng Giêng, 2017, ông Quý tử vong.

Ngày 9 Tháng Năm, 2017, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An thành phố Đồng Xoài khởi tố vụ án và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phước để điều tra tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.”

Theo cơ quan điều tra, ông Phước qua đường “không quan sát, không bảo đảm an toàn” nên bị xe anh Lâm Tươi “va chạm gây ra vụ tai nạn.”

Ngày 29 Tháng Ba, 2018, Tòa Án Nhân Dân Đồng Xoài đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt ông Phước ba năm tù giam.

Vụ án khiến ông Phước liên tục kêu oan trong những năm qua. Ngày 2 Tháng Tư, 2018, ông Phước có đơn kháng cáo. Bản án ngày 9 Tháng Mười, 2018, của Tòa Án Nhân Dân tỉnh Bình Phước do Thẩm Phán Nguyễn Đình Loan làm chủ tọa đã chấp nhận kháng cáo và tuyên hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ điều tra lại.

Tuy nhiên, sau đó Viện Kiểm Sát Nhân Dân thành phố Đồng Xoài vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố ông Phước, và tại phiên sơ thẩm lần hai bị cáo Phước vẫn bị ba năm tù giam.

Ông Lương Hữu Phước. (Hình: Dương Vĩnh Tuyến/Zing)

Bất bình, ông Phước tiếp tục kêu oan. Sáng 29 Tháng Năm, Tòa Án Nhân Dân tỉnh Bình Phước tổ chức xử phúc thẩm và rồi tuyên y án sơ thẩm. Sau khi tòa án tuyên vào buổi sáng, đến chiều cùng ngày ông Phước đi lên lầu 2 trụ sở Tòa Án Nhân Dân tỉnh Bình Phước và nhảy xuống tự sát.

Trước khi tự sát, ông Phước đã đăng lên Facebook cá nhân: “Nếu một cái chết của tôi làm thức tỉnh nền tư pháp tỉnh Bình Phước thì cũng đáng lắm chớ!”

Tại buổi họp báo hôm 30 Tháng Năm, Thẩm Phán Lê Hồng Hạnh, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm, cho rằng “tuyên phạt ba năm tù đối với bị cáo Phước là đúng pháp luật.” (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT