Gia đình tử tù Nguyễn Văn Chưởng được thông báo nhận thi thể

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội hôm 5 Tháng Tám dấy lên lời kêu gọi ông Võ Văn Thưởng, chủ tịch nước Việt Nam, hoãn thi hành án tử hình với ông Nguyễn Văn Chưởng vì đây là án oan sai.

Ông Nguyễn Văn Chưởng, 40 tuổi, cùng với ông Hồ Duy Hải, được công luận cho rằng là hai tử tù bị oan với cáo buộc “giết người.”

Vợ chồng ông Nguyễn Trường Chinh, cha mẹ tử tù Nguyễn Văn Chưởng, và cháu nội. (Hình: Tuổi Trẻ)

Điểm chung của hai vụ án là gia đình cả hai tử tù đều mòn mỏi đi kêu oan khắp nơi trong hơn một chục năm qua, nhưng đến nay chưa có kết quả.

Hôm 4 Tháng Tám, một văn bản lan truyền trong giới xã hội dân sự cho thấy Tòa Án Thành Phố Hải Phòng gửi thông báo đến gia đình tử tù Nguyễn Văn Chưởng về việc nhận thi thể ông này.

Theo đó, gia đình ông Nguyễn Trường Chinh, cha tử tù, chỉ có ba ngày kể từ 4 Tháng Tám để nộp đơn nhận thi thể hoặc tro cốt con trai mình.

Đáng lưu ý, báo Tuổi Trẻ hồi 2015 dẫn lời ông Nguyễn Văn Hiện, chủ nhiệm Ủy Ban Tư Pháp Quốc Hội, nêu: “Vụ án Nguyễn Văn Chưởng đã có quyết định của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, là quyết định cuối cùng nên giờ có thấy sai cũng không thể kháng nghị.”

Mặc dù vậy, ông Hiện thừa nhận rằng căn cứ vào hồ sơ thì ông Chưởng “cũng không phải là người có vai trò chính gây ra cái chết, gây ra vết thương trên trán của nạn nhân.”

Theo trình tự pháp luật Việt Nam, vụ án Nguyễn Văn Chưởng đã qua xét xử cả ba cấp là sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm, với cấp xét xử cao nhất là Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao.

Luật Sư Lê Văn Hòa, người từng hỗ trợ pháp lý cho ông Nguyễn Trường Chinh kêu oan cho con trai, viết trên trang cá nhân: “…Tôi kêu gọi các vị lãnh đạo đảng, nhà nước, Quốc Hội, chính phủ và Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao hãy chỉ đạo chánh án Tòa Án Thành Phố Hải Phòng dừng việc thi hành án đối với Nguyễn Văn Chưởng để kiểm tra làm rõ các kiến nghị của tôi trong mười năm qua. Tôi khẳng định Nguyễn Văn Chưởng bị kết án tử hình oan, vì rất nhiều vi phạm tố tụng ở cấp sơ thẩm, phúc thẩm chưa được làm rõ!”

Theo bản tóm tắt vụ án của Luật Sư Hòa, vào đêm 14 Tháng Bảy, 2007, trên đoạn đường vào nhà máy thép Đình Vũ ở Hải Phòng xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là ông Nguyễn Văn Sinh, thiếu tá công an.

Do vết thương quá nặng, ông Sinh chết vào sáng hôm sau tại bệnh viện.

Hôm 3 Tháng Tám, 2007, công an bắt ông Nguyễn Văn Chưởng, là công nhân công ty Đại Phát (HP), đã có vợ, không tiền án, tiền sự.

Thông báo của Tòa Án Hải Phòng gửi đến gia đình tử tù Nguyễn Văn Chưởng về việc nhận thi thể ông này. (Hình: Chụp qua màn hình)

Hôm 4 Tháng Tám, 2007, ông Nguyễn Trọng Đoàn, em trai ông Chưởng, xin được giấy xác nhận của một số nhân chứng khẳng định họ đã gặp ông Chưởng trong đêm 14 Tháng Bảy, 2007 tại quê Hải Dương, tức là ông Chưởng không có mặt tại hiện trường vụ án ở Hải Phòng vào thời điểm xảy ra án mạng. Khoảng cách giữa hai địa điểm này là 40 cây số.

Đến năm 2009, một bức thư do ông Chưởng lén gửi thư cho gia đình, viết: “Họ đánh con tới tấp, con không nói được câu nào nữa, họ thôi đánh thì con mới thở được và nói là sao các chú đánh cháu, cháu có làm gì đâu? Và họ nói ‘Không làm gì thì tao mới đánh, chứ làm gì thì đã không bị đánh’ và họ lại tiếp tục đánh con và dùng còng số 8 treo chỉ có hai đầu ngón chân cái chạm xuống đất…” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT