Giám đốc sở ở Sài Gòn bị tố nhận tiền hỗ trợ chống dịch dành cho nhân viên y tế

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Báo Dân Việt hôm 10 Tháng Ba cho hay, theo kết quả xác minh một vụ tố cáo, ông Lê Minh Tấn, giám đốc Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội ở Sài Gòn, được nhận 4.6 triệu đồng ($201) từ quỹ vận động phòng chống dịch COVID-19 của sở này.

Mục đích của quỹ nêu trên là dành để chi tiền trợ giúp các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở Sài Gòn.

Ông Lê Minh Tấn, giám đốc Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội ở Sài Gòn. (Hình: Thanh Niên)

Báo Dân Việt cho biết thêm, tính đến Tháng Tám, 2021, quỹ COVID-19 của sở này đã nhận được 461.2 triệu đồng ($20,181).

Tuy vậy, sau nhiều khoản chi do ông Tấn phê duyệt thì nay quỹ này chỉ còn lại hơn 1 triệu đồng ($43.7) trong tài khoản.

Liên quan vụ bê bối nhận tiền hỗ trợ chống dịch của ông Tấn, báo Thanh Niên cho hay, hồi Tháng Giêng, ông Tấn bị một “công dân” gửi đơn tố cáo hành vi chỉ đạo hai người dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền đóng góp ủng hộ khắc phục hậu quả dịch COVID-19 tại trại cai nghiện Bố Lá và Trung Tâm Nuôi Dưỡng, Bảo Trợ Người Bại Liệt Thạnh Lộc.

Sau đó, Ủy Ban Nhân Dân thành phố yêu cầu ông Tấn “tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân có liên quan trong việc chưa công khai, minh bạch về đối tượng nhận hỗ trợ, kết quả vận động và quá trình sử dụng số tiền hỗ trợ, cũng như việc sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để tiếp nhận và chuyển tiền hỗ trợ chống dịch COVID-19.”

Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội ở Sài Gòn. (Hình: Trang web Trung Tâm Báo Chí ở Sài Gòn)

Trước vụ này, hồi giữa Tháng Mười, 2021, ông Tấn từng gây tranh cãi với phát ngôn về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Sài Gòn: “Trong gần năm tháng qua, dịch bệnh trên địa bàn thành phố rất ác liệt, kinh hoàng nhưng đến giờ này chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, chưa ai khốn khổ.”

Sau khi bị công luận chỉ trích, ông Tấn thanh minh trên một số tờ báo rằng ông bị phóng viên “dẫn lời không chính xác.” Cụ thể, ông Tấn cho biết mình đã phát biểu là “không để ai bị thiếu đói, thiếu mặc và khốn khổ” chứ không phải là “chưa có ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, khốn khổ.”

Tuy nhiên, vài ngày sau, tờ Lao Động trích lời xin lỗi của ông Tấn rằng ông “phát biểu như thế là chưa gãy gọn, chưa thể hiện rõ những khó khăn vất vả, những lo toan về cuộc sống, những lo lắng về mối nguy hiểm trước nguy cơ của dịch bệnh đang ảnh hưởng trực tiếp đến mọi gia đình, mọi người dân trên địa bàn Sài Gòn” và thừa nhận đây là “sơ suất” của cá nhân ông. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT