HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Buồn bực vì người cha vừa bán đi mảnh đất, ông con trai đã cầm túi tiền đi lang thang rồi ném vào xe hơi bà bán trứng ở chợ Đình, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Sáng 14 Tháng Ba, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc một phụ nữ sau khi vào chợ Đình, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, bán trứng gà, khi trở lại xe hơi thì phát hiện bên trong có một túi tiền 1.2 tỷ đồng ($48,582) của ai đó ném vào.

Lập tức, bà bán trứng tri hô làm cả chợ nháo nhác, tập trung theo dõi sự việc. Sau đó, trình báo công an để tìm chủ nhân túi tiền.
Xác nhận với báo VietNamNet, ông Nguyễn Văn Huỳnh, chủ tịch xã Tam Đồng, cho biết sự việc trên xảy ra vào khoảng 10 giờ 15 phút sáng 13 Tháng Ba, ở khu vực cổng chợ Đình.
“Khi đó, người phụ nữ ở Vĩnh Phúc đi xe hơi giao trứng tại chợ Đình. Sau khi giao hàng, người này quay trở lại nơi xe đỗ gần cổng chợ thì bất ngờ phát hiện trong xe có một túi đựng rất nhiều tiền. Người phụ nữ vội hô hào người dân tới chứng kiến sự việc, sau đó trình báo công an,” ông Huỳnh nhớ lại.
Theo ông Huỳnh, sau khi nhận tin báo, Công An Huyện Mê Linh đã đến hiện trường để làm rõ. Qua xác minh, người phụ nữ bán trứng là bà Nguyễn Thị Lực, 44 tuổi, ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
Bà Lực kể lại với báo Tuổi Trẻ, thời điểm trên bà đến giao trứng tại chợ Đình. Mỗi lần giao trứng như vậy, bà thường chỉ khóa cửa trên của xe hơi, không đóng cửa hai bên sườn để tiện lấy hàng hóa.
Sau ba lần giao trứng tại chợ Đình, bà Lực ra ngoài chuẩn bị lái xe đi nơi khác. Khi quay lại xe, bà bất ngờ thấy phía trong có một túi nylon màu đỏ không rõ nguồn gốc. Không vội mở túi, bà Lực hỏi những người xung quanh có thấy ai vứt túi vào xe không nhưng không ai biết.
“Nhiều người còn tưởng tôi nói đùa, nhưng tôi vẫn nhất quyết nói mọi người cùng ra chứng kiến,” bà Lực kể.
Lúc này, bà Lực cùng một số người bán hàng trong chợ phát hiện bên trong có một lượng lớn tiền mặt, gồm nhiều cọc tiền.
“Tôi sợ hãi và suýt ngất,” bà Lực nhớ lại thời điểm phát hiện khoản tiền “từ trên trời rơi xuống.” Sau đó, bà nhờ mọi người xung quanh trình báo công an, đồng thời gọi điện thoại cho chồng và con từ tỉnh Vĩnh Phúc xuống Mê Linh cùng giải quyết sự việc.

Ông Lê Duy Hòa, trưởng Công An Xã Tam Đồng, cho biết sau khi kiểm đếm, qua xác minh người ném tiền vào xe hơi bà Lực là anh Lê Đức Nam, con ông Lê Đức Sơn, sống ở địa phương, vừa bán đất xong.
“Có thể do anh Nam đang giận bố, tâm lý không ổn định nên đã cầm số tiền trên đi lang thang rồi bỏ nhầm vào xe người khác như vậy,” ông Hòa nói.
Sau khi nhận lại số tiền, ông Sơn đã cám ơn bà Lực.
“Mới bán miếng đất hôm 12 Tháng Ba, thì xảy ra sự việc,” ông Sơn trầm ngâm nói. (Tr.N) [qd]



















































































