Giành đất đai, truy sát em ruột, ông Sài Gòn lãnh án chung thân

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Mâu thuẫn kéo dài trong việc phân chia đất đai, ông Sài Gòn dùng dao tước đoạt mạng sống của em trai rồi tìm mọi cách tự kết liễu bản thân nhưng bất thành.

Hôm 8 Tháng Sáu, Tòa Án TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Sang, 59 tuổi, ở phường Bình Tân, tù chung thân về hai tội “giết người” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.”

Bị cáo Trần Thanh Sang tại tòa. (Hình: Nguyễn Duy/Pháp Luật TP.HCM)

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, tại tòa, vợ nạn nhân Trần Thanh Nhân, em trai bị cáo, yêu cầu bị cáo Sang bồi thường hơn 2.5 tỷ đồng ($94,900) gồm chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và khoản thu nhập bị mất. Tuy nhiên, Hội Đồng Xét Xử chỉ buộc bị cáo Sang tiếp tục bồi thường cho gia đình nạn nhân thêm 160 triệu đồng ($6,073), sau khi đã bồi thường 800 triệu đồng ($30,368).

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn kéo dài trong việc tranh chấp đất đai và lối đi chung, bị cáo Sang nhiều lần cãi vã với em trai là ông Trần Thanh Nhân.

Sáng 6 Tháng Ba, 2025, bị cáo Sang mang theo hai con dao đến nhà ông Nhân ở phường Bình Tân. Sau khi trao đổi với mẹ ruột về việc phân chia lại đất để có lối đi vào phần đất phía sau, bị cáo Sang tiếp tục nói chuyện với em trai và đề nghị mở lối đi qua khu đất phía trước. Song, ông Nhân không đồng ý nên hai bên xảy ra tranh cãi.

Bực tức, bị cáo Sang rút dao chém nhiều nhát vào đầu ông Nhân. Khi nạn nhân bỏ chạy, ông ta tiếp tục đuổi theo, dùng con dao còn lại đâm nhiều nhát vào ngực khiến em trai thiệt mạng tại chỗ.

Sau khi thấy em trai nằm gục, bị cáo Sang dùng dao, kéo tự gây thương tích cho bản thân rồi đổ nước vào cầu dao điện với ý định tự tử nhưng chỉ bị điện giật bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, vợ nạn nhân cùng người thân đưa bị cáo Sang đi bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu và trình báo công an.

Tại tòa, bị cáo Sang khai nhiều lần đề nghị em trai chuyển nhượng một phần đất để làm lối đi nhưng không được chấp nhận nên bất bình ra tay. (Tr.N)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT