SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hãng gọi xe công nghệ Grab đang bị cộng đồng mạng xã hội ở Việt Nam kêu gọi tẩy chay, xóa app sau khi ngừng hợp tác với tài xế trong vụ nhạc sĩ Minh Khang dọa dẫm, văng tục “khi say rượu.”
Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một ông ngồi trên xe hơi liên tục lớn tiếng, yêu cầu tài xế đi theo ý mình, kèm theo nhiều lời lẽ gay gắt, thậm chí có lúc dọa đánh.

Nhiều người nhận xét, xem clip thấy ngoại hình và giọng nói giống nhạc sĩ Minh Khang – tác giả ca khúc “Đứa Bé.”
Theo báo VnExpress, khoảng một tuần im lặng sau khi có lời lẽ khiếm nhã dọa dẫm, chửi bới với tài xế NTH, hợp tác chạy Grab, bị lan truyền trên nhiều nền tảng và bị cư dân mạng xã hội cho rằng “phản cảm, không phù hợp với một người nổi tiếng có sức ảnh hưởng,” hôm 18 Tháng Ba, ông Minh Khang, 48 tuổi, thừa nhận do “uống nhiều rượu” nên trót “có hành vi, lời lẽ khiếm nhã” như trên.
“Trước hết, tôi xin nhận lỗi về phía mình. Tối hôm đó tôi đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói, dẫn đến việc có những lời lẽ khiếm nhã và không đúng mực với tài xế. Dù trong hoàn cảnh nào, việc nói năng thiếu tôn trọng người khác là điều tôi không nên làm. Tôi chân thành xin lỗi với bạn tài xế về điều đó,” ông Minh Khang bày tỏ trên trang cá nhân.
Song, nhạc sĩ này cho rằng “đây là câu chuyện riêng” giữa ông và người tài xế trong một chuyến đi. Vì vậy, khi tài xế H. cho đăng tải video công khai kèm hình ảnh, âm thanh rõ ràng khiến sự việc lan rộng, ảnh hưởng đời sống cá nhân và gia đình nên đã báo với hãng xe Grab để “được bảo vệ quyền riêng tư.”
Nhiều người bày tỏ thất vọng, thậm chí chỉ trích ông Minh Khang dùng ngôn từ dung tục, có lời đe dọa đối với tài xế. Câu hỏi đặt ra là nếu không đưa clip lên mạng xã hội thì ông Minh Khang có xin lỗi không?
Theo cộng đồng mạng xã hội, nhạc sĩ Minh Khang “tay phải viết status xin lỗi tài xế NTH, tay trái lại report lên Grab” khiến người này bị cho ngưng hợp tác vĩnh viễn, đồng thời bày tỏ sự bất bình đòi tẩy chay, xóa app không sử dụng dịch vụ.
“Sáng Minh Khang lên status xin lỗi nhưng không hề đá động gì đến việc tài xế bị Grab cắt cần kiếm cơm vì chuyện anh ta đòi Đ. mẹ…Đ. má… ‘tao đấm 10 thằng như mày…đừng có mà tinh tướng’. Buổi chiều, Grab khăng khăng mình đúng khi khóa vĩnh viễn tài khoản lái xe do ‘để lộ thông tin riêng tư’ của khách,” Facebooker Hà Phan bất bình bày tỏ.

“Grab không đáng mặt ông chủ, xử ép người lao động chỉ vì tố cáo sai trái của một khách hàng là nhạc sĩ [Minh Khang] nhưng ứng xử như côn đồ mõm,” Facebooker Hoàng Linh, cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ bày tỏ trên trang cá nhân.
Cùng ngày, trả lời truyền thông Việt Nam lý do ngưng hợp tác với tài xế NTH trong sự việc, đại diện Grab cho rằng tài xế “đã tiết lộ thông tin cá nhân hành khách sai mục đích, vi phạm chính sách nền tảng nên ngừng hợp tác vĩnh viễn với tài xế vi phạm.”
Nói với báo Thanh Niên, tài xế H. khẳng định không xóa video vì cách hành xử của khách hàng.
“Thật ra lời xin lỗi đó không dành cho tôi, mà dành cho mạng xã hội. Vì anh ấy đâu phải không liên hệ được với tôi đâu,” anh H. bày tỏ quan điểm về bài đăng xin lỗi trên mạng xã hội của ông Minh Khang. (Tr.N) [kn]































































