Việt Nam

‘Hà bá’ nuốt trọn 4 nhà, 1 cầu phà 100 tấn ở Bến Tre

BẾN TRE, Việt Nam (NV) – Bờ bao dài gần 400 mét nằm ngoài mé cồn Phú Đa giáp sông Cổ Chiên bất ngờ bị sụp xuống, khiến bốn căn nhà bị trôi xuống sông, nhiều căn nhà khác phải di dời khẩn cấp. Vụ sạt lở trên sông Cổ Chiên gây thiệt hại hàng tỷ đồng, may không thiệt hại về người.

Theo báo Thanh Niên, đến trưa 14 Tháng Mười Một, sau hơn ba ngày xảy ra tình trạng sụt lún đất tại đê bao cồn Phú Đa, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, nhưng sụt lún vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Hiện tại, sụt lún diễn ra rất phức tạp khi nước ròng và càng nghiêm trọng hơn khi mép nước hạ thấp xuống. Đất chuyển động, nứt nẻ và nuốt chửng nhiều nhà cửa, cầu phà, vườn cây ăn trái của nhiều nhà dân ở cồn Phú Đa.

Ông Phạm Văn Hoàng Em, trưởng công an xã Vĩnh Bình, cho biết: “Luồng nước xoáy di chuyển đến đâu là đất đai, nhà cửa… bị nuốt chửng hết. Chiều tối 13 Tháng Mười Một, thấy luồng nước xoáy nuốt cầu phà Phú Bình có chiều dài hơn 30 mét, trọng lượng khoảng 100 tấn trong phút chốc rất kinh hoàng. Trong đời tôi và ngay tại khu vực cồn này chưa khi nào thấy hiện tượng này.”

Báo này cho hay, ngoài bốn căn nhà kiên cố và cầu phà Phú Bình, một ao cá hơn ba công sắp thu hoạch giá trị gần 1 tỷ đồng bị “nuốt,” hơn 25 hécta cây ăn trái bị ngập sâu và hàng trăm hécta vườn cây ăn trái cũng bị nước tràn vào… 46 nhà dân phải khẩn cấp di chuyển chỗ ở với hơn 150 người đang tạm thời lánh nạn.

Bà Ngô Thị Cẩm Hương, sống trên cồn Phú Đa, khóc nức nở vì tài sản dành dụm trong 17 năm để xây nhà gần 200 triệu đồng (khoảng $8,806), sắp hoàn thiện thì bị “hà bá” nuốt chửng cùng với hầu hết vật dụng có giá trị khác. Hiện hai vợ chồng và con gái 11 tuổi của bà phải ở nhờ nhà của người quen gần đó.

Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn huyện Chợ Lách, tổng chiều dài đê bao bị sạt lở đến trưa 14 Tháng Mười Một đã hơn 400 mét, tại hai vị trí cách nhau khoảng 60 mét, ăn sâu vào bên trong đê có đoạn hơn 100 mét, nước sâu hơn 20 mét tại vị trí tiếp giáp với đất liền.

Người dân cồn Phú Đa cho rằng vụ sụt lún này là do các sà lan đậu ngoài sông Cổ Chiên gây ra, nên người dân đã tập trung nhiều thuyền ghe đợi đêm đến sẽ ra “ăn thua đủ” với các chủ sà lan.

Chiều 13 Tháng Mười Một, ông Nguyễn Anh Linh, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Chợ Lách, cho biết đã ra lệnh công an huyện trực 24/24 giờ tại khu vực xảy ra sụt lún để ngăn chặn trường hợp xung đột giữa người dân với những người trên sà lan.

Theo ông Linh, nguyên nhân người dân đưa ra là các sà lan của một doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long neo đậu sát cồn Phú Đa làm thay đổi luồng chảy, nước xoáy sâu vào chân đê, khoét thành hàm ếch dẫn đến sạt lở đê, nhưng chưa được ngành chuyên môn kết luận. (Tr.N)

Đắc Nông xin tiền tỉ để xây quảng trường
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Xe Hơi

Một số mẫu xe có nhiều tính năng tự lái nhất hiện nay

Hiện tại trên thị trường không có mẫu xe tự lái hoàn toàn nào, nhưng…

3 hours ago
  • Little Saigon

Diễn viên Đức Tiến đột ngột qua đời ở tuổi 44

Diễn viên điện ảnh, cựu người mẫu, MC Đức Tiến vừa đột ngột qua đời…

5 hours ago
  • Bình Luận

Xàm tăng Thích Chân Quang nói những gì, đồng bào có nghe rõ không?

Hai hiện tượng xã hội liên quan Phật giáo đang bùng nổ dữ dội ở…

5 hours ago
  • Little Saigon

Cộng đồng Việt Little Saigon San Diego hòa đồng nhờ chia sẻ văn hóa

Cộng đồng Little Saigon ở San Diego may mắn trong nhiều năm ít khi gặp…

7 hours ago
  • Thế Giới

Trực thăng chở tổng thống, ngoại trưởng Iran rớt xuống vùng núi

Trực thăng chở tổng thống và ngoại trưởng Iran bị rớt khi đang bay qua…

8 hours ago
  • Thơ Độc Giả

Nhớ dáng mẹ hôm qua – Thơ Tuấn Hằng

Tuấn Hằng Nhớ dáng mẹ hôm qua  Mẹ ơi mới hôm qua Con còn thấy…

8 hours ago

This website uses cookies.