Một gia đình ở Hà Nội từ chối đi bầu vì ‘mất lòng tin vào Quốc Hội’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong lúc các báo tuyên truyền rằng có 79 triệu cử tri “nô nức” đi bầu đại biểu Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân các cấp, một Facebooker ở Hà Nội công khai tuyên bố từ chối bỏ phiếu vì “mất lòng tin vào Quốc Hội.”

Bài đăng trên Facebook Nguyễn Tâm hôm 15 Tháng Ba cho biết họ được Công An Phường Dương Nội đến tận nhà đưa năm tấm thẻ cử tri nhưng quyết định “cất giữ làm kỷ niệm cho con cháu” chứ không đi bầu.

Tại một địa điểm bầu cử ở Hà Nội sáng 15 Tháng Ba. (Hình: Báo Hà Nội Mới)

Facebooker này giải thích: “Suốt gần hai chục năm khiếu kiện, gia đình tôi và bà con Dương Nội đã gửi đơn đến Quốc Hội quá nhiều. Riêng gửi đường bưu điện đến tất cả gần 500 đại biểu Quốc Hội khóa 13 là ba đợt, tôi còn cất giữ gần 1,500 biên nhận. Vậy mà vụ việc khiếu nại của chúng tôi đang bước sang năm thứ 19, mặc dù kiện đúng nhưng không được giải quyết.”

“Bao năm qua, Quốc Hội nhận hàng gánh đơn của đoàn chúng tôi và xử lý như thế nào? Quốc Hội đã không thực hiện chức năng giám sát, không đại diện cho ý chí nguyện vọng của gia đình tôi. Vậy nên gia đình tôi mất lòng tin vào Quốc Hội. Tôi tuyên bố không tham gia bầu cử Quốc Hội khóa 16,” bài đăng cho biết.

Facebooker Nguyễn Tâm được biết đến là bà Nguyễn Thị Tâm, 54 tuổi, dân oan Dương Nội và là tù nhân lương tâm, được ra tù sớm bảy tháng hồi Tháng Mười Một năm ngoái.

Bà Tâm, bị bắt năm 2020 cùng với bà Cấn Thị Thêu và hai con trai Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư. Một phiên tòa diễn ra năm 2022 kết án bà Tâm sáu năm tù với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước.” Đây là lần thứ ba bà bị kết án liên quan đến việc phản đối chính quyền cưỡng chế đất không bồi thường thỏa đáng cho người dân.

Hiện bà Tâm đang bị chính quyền địa phương áp lệnh ba năm quản chế.

Bài đăng trên Facebook Nguyễn Tâm vào sáng 15 Tháng Ba. (Hình: Chụp qua màn hình).

Bên dưới bài đăng của bà Tâm, nhiều ý kiến bày tỏ sự tán đồng quyết định của nữ dân oan.

Facebooker Hùng Điêu Linh cho biết: “Tôi cũng đã khiếu nại tố cáo ở địa phương rất nhiều rồi, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và nhân dân trong khu vực nhưng nhận được thực tế là zero và còn tai hại thêm, nên tôi không bầu gì hết.”

Facebooker này lập luận: “Bầu cử tự do dân chủ, công khai minh bạch là không được áp đặt hoặc dùng các hình thức khác như hù dọa, đe dọa và thúc giục người dân mà trái với ý chí của họ.”

Facebooker Bùi Mạnh Tiến cho hay: “Em cũng không đi bầu vì chẳng tin thằng nào nó [đảng] cử đại diện cho mình cả!” (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT